Chủ nhật, ngày 16/11/2025 13:30 GMT+7

Cận cảnh lớp học AI dành cho người lớn tuổi tại TP.HCM

Khánh Linh Chủ nhật, ngày 16/11/2025 13:30 GMT+7
Lớp học AI dành cho người lớn tuổi tại TP.HCM diễn ra sôi nổi. Không có giới hạn nào về tuổi tác, các cô chú đều chủ động học AI để theo kịp giới trẻ và hoà nhịp vào thế giới số.
Lớp học “AI cho người lớn tuổi” diễn ra tại TP.HCM nằm trong dự án Công dân số Bạc đang được nhiều người lớn tuổi hưởng ứng nhiệt tình. Mỗi lớp học chỉ khoảng 12 - 15 học viên, hầu hết đều ở độ tuổi 70-80 nhưng ai cũng hết sức chăm chú lắng nghe và quan trọng hơn cả là chăm chú thực hành ngay tại lớp.
Mỗi buổi học diễn ra trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Mỗi khóa gồm khoảng 3 buổi. Chương trình học được thiết kế theo hướng đơn giản nhất, phù hợp và cần thiết nhất với người lớn tuổi.
Bà Trần Thu Hà, 80 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng, TP.HCM chăm chú nghe giảng. "Sau các buổi học về AI, tôi nhận ra rằng lứa tuổi chúng tôi rất dễ bị lừa ở trên mạng bởi những video được sản xuất từ AI. Vì thế tôi cảm thấy đúng đắn khi theo học lớp học này", bà Hà nói.
Sau khi giới thiệu từng nội dung ứng dụng AI vào cuộc sống như tìm kiếm thông tin, tạo hình, tạo nhạc để giải trí, lớp bắt đầu thực hành. Thầy giáo cùng các tình nguyện viên còn đến từng cô chú để hướng dẫn cũng như giải đáp thêm các thắc mắc, nhằm mục tiêu ai cũng làm được.
Các cô chú còn tự hỗ trợ nhau. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (trái), ngụ phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM cho biết trong thời đại mà mọi nơi như công sở, bệnh viện đều ứng dụng công nghệ để giải quyết công việc thì người lớn tuổi buộc phải học về công nghệ. Từ mục tiêu đến với lớp học để quen với các app VNeID, app ngân hàng, hiện bà Hạnh còn đã có thể ứng dụng AI để tìm kiếm thông tin và giải trí.
Ông Trần Quang Nhị, ngụ tại phường Bình Thạnh, TP.HCM và người bạn cùng bàn khoe một bản nhạc do ông vừa "biểu" AI làm ra. Ông tự tin nói đến một vài kiến thức dựa trên sự hiểu biết về buổi học. "AI giúp tôi có thể viết rõ ra nhiều ý tưởng dựa trên đề xuất nhỏ. Những khi ngẫu hứng có thể viết ra một bài hát để nghe giải trí cũng vui. Nó cũng giúp tôi tra cứu thông tin hoặc phiên dịch một ngôn ngữ mà mình không hiểu", ông Nhị nói.
"Tôi vừa tạo được một bản nhạc rất hay để chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Tôi hy vọng đây là món quà ý nghĩa cho ông xã cũng như các con”, bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, ngụ xã Bà Điểm, TP.HCM nói.
Lớp học đặc biệt của những cô chú 70-80 tuổi diễn ra đầy sôi nổi. Họ thoải mái trao đổi, không chỉ về việc chuyện học hành mà còn chia sẻ những công việc, hoạt động giải trí hàng ngày để cùng nhau sống vui, sống khỏe.
Thầy Phí Văn Anh - giảng viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic, đồng thời là người hướng dẫn các cô chú, cho biết ấn tượng mạnh mẽ với sự chủ động và ham học hỏi của các cô chú.
Không chỉ học, chụp lại nội dung bài học, nhiều cô chú còn rất cẩn thận ghi chép lại vào vở một cách hệ thống và khoa học. "Mình còn trẻ và thấy rằng cô chú hừng hực khí thế ham học như vậy thì phải xem lại bản thân đã học hành nghiêm túc chưa. Không chỉ nhìn cho mình mà còn là động lực để truyền cho các bạn trẻ sinh viên ngày nay, rằng hãy học nhiều hơn và cố gắng hơn mỗi ngày”, thầy Phí Văn Anh nói.
Dự án xã hội “Công dân số Bạc” do chị Phan Bảo Thy (trái) khởi xướng từ tháng 4/2025, xuất phát từ mong muốn có thể hỗ trợ người lớn tuổi “bắt sóng” được không gian số. Đến nay, dự án đã tổ chức được khoảng 40 lớp tại nhiều khu vực khác nhau như thư viện số Nguyễn An Ninh tại Đường sách TP.HCM, nhà văn hóa, trung tâm cộng đồng, trụ sở của các đơn vị hỗ trợ dự án.
Lớp cơ bản trong dự án hoàn toàn miễn phí. Với lớp này, người lớn tuổi được hướng dẫn cách gọi video, nhắn tin, chụp ảnh, bảo mật thông tin cá nhân, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. "Trong bối cảnh nhiều ngày càng nhiều cô chú có nhu cầu học, chúng tôi muốn mở thêm các lớp và cũng rất mong có thêm sự đồng hành từ các bên để ngày càng có nhiều cô chú được hòa vào không gian số, để không ai bị bỏ lại phía sau”, chị Thy bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.