Mỗi ngày, dòng người lại nối dài thêm trên những ngả đường ra khỏi thành phố.
Bỏ lại sau lưng thành phố điêu tàn – nơi trước đây vốn nổi tiếng là một
thành phố du lịch tươi đẹp giàu truyền thống lịch sử, cũng là thành phố
đông dân nhất của vùng Đông Visayas (thủ phủ tỉnh Leyte) với trên 23 vạn
người – những cư dân may mắn sống sót sau khi siêu bão tràn qua
Tacloban phải cắn răng chia tay mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình bởi ở
nơi đó, chưa có gì hứa hẹn cho tương lai phía trước.
Không ít
người trong số hàng vạn cư dân buộc lòng phải ra đi, không biết được
đích đến cụ thể. Nhưng họ vẫn phải ra đi, bởi người lớn không còn nơi
làm việc, trẻ con không còn chỗ đi học, tài sản, thức ăn, lương thực,
điện, nước là những thứ quá xa xỉ vào lúc này. Một tương lai bất định
đang chờ đón họ.
Tại bến cảng thành phố Ormoc, nơi cách Tacloban 3
giờ đi xe lên phía Bắc, Anna Villarente, một nữ y tá làm việc tại EVRMC
Hospital, TP Tacloban tâm sự với chúng tôi: "Cả hai vợ chồng tôi đều làm
việc trong bệnh viện, chồng tôi làm ở LPH Hospital, nhưng cả hai đã bị
thiệt hại nặng nề sau bão và phải đóng cửa. Một số đồng nghiệp của chúng
tôi đã bỏ mạng hoặc mất tích sau bão. So với họ, chúng tôi vẫn còn rất
may mắn dù không còn việc làm, đồng nghĩa với việc không có tiền, nhà
cửa cũng không nốt. Bọn trẻ thì không có chỗ học. Giờ chúng tôi phải tới
Cebu, ở nhờ nhà một người quen. Tới đó, chúng tôi sẽ tìm công việc mới
để kiếm sống qua ngày”. Anna nói, mắt long lanh lệ thẫn thờ nhìn hai cô
con gái vẫn đang hồn nhiên chơi đùa.
Theo thống kê của chính
quyền TP Tacloban, siêu bão đã phá hủy gần 90% cơ sở hạ tầng, nhà cửa
của thành phố. Hàng chục nghìn người dân phải sống trong cảnh màn trời,
chiếu đất, giống như đại gia đình của anh Anthony Gibong mà chúng tôi đã
gặp dưới chân tòa nhà Hội đồng tỉnh Leyte...
Những người đàn ông vốn là chủ gia đình, nay bất lực nhìn lại nơi gia đình của họ đã từng yên ấm giờ còn là đống đổ nát.
Sáng 16.11, qua
thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, chúng tôi đã liên lạc
được với hai vợ chồng anh Phước – chị Hương, một gia đình người Việt
sống tại Tacloban vừa được Đại sứ quán giải cứu khỏi Tacloban để đến
Ormoc chia sẻ: Từ Ormoc, hai vợ chồng tôi đi phà tới Cebu sáng sớm nay.
Và từ đây, hai vợ chồng anh đi nhờ bất cứ phương tiện gì nhờ được trên
đường để lên tới Manila. “Chúng tôi sẽ ghé qua địa chỉ những người quen
trên đường tới Manila để xin giúp đỡ, hỗ trợ. Ở Manila chúng tôi cũng có
rất nhiều bạn bè. Cầu mong khi tới Manila sẽ có đủ tiền để mua vé máy
bay về Việt Nam. Chúng tôi đã trắng tay rồi, chỉ còn cách quay trở về
Việt Nam mà thôi”...
Lê Hữu Thọ - Hải Phong (Lê Hữu Thọ - Hải Phong)