Cảnh xô đẩy, chen nhau lên tàu của dân nhập cư ở châu Âu

Phương Đăng (theo Daily Mail) Thứ bảy, ngày 15/08/2015 19:00 PM (GMT+7)
Những người nhập cư mang theo giấc mộng đổi đời chen nhau trèo vào các khoang hành khách bằng cách chui qua cửa sổ tàu hỏa để tới các nước châu Âu thịnh vượng như Anh, Đức, Pháp...
Bình luận 0

 img

Cảnh chen lấn xô đẩy để lên tàu như vậy là chuyện thường ngày, dễ dàng bắt gặp tại các nhà ga ở nước Cộng hòa Macedonia -  một quốc gia nằm ở khu vực đông nam châu Âu.

img

Macedonia đã trở thành điểm quá cảnh của hàng nghìn người di cư từ Trung Đông và châu Phi đang trên đường tiến vào châu Âu, đặc biệt là các quốc gia phát triển như Anh, Pháp, Đức...

img

Để đến được các nước châu Âu thịnh vượng, những người nhập cư Trung Đông và châu Phi phải liều mình vượt qua một chặng đường rất dài và đầy rủi ro.

img

Từ Macedonia, dòng người di cư đổ về vùng biên giới giáp với Hy Lạp và Serbia để tiến vào các nước Anh, Pháp, Đức...

img

Theo Daily Mail, khi đến bắc Âu, những người di cư có thể đầu thú cơ quan chức năng và bắt đầu quá trình xin tị nạn. Một số người có thể ở lại Đức, còn những người khác có thể theo đuổi ước mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn tại Anh hoặc Pháp.

img

Làn sóng nhập cư ồ ạt vào châu Âu trong những tháng qua đang trở thành mối lo ngại lớn nhất đối với "lục địa già".

img

Ông Mitko Cavkov, Bộ trưởng Nội vụ của Macedonia, cho biết, số lượng người di cư quá cảnh tại nước này tăng gấp 3 lần so với năm ngoái, đạt khoảng 2.000 tới 3.000 người mỗi ngày.

img

Để đối phó làn sóng nhập cư trái phép ồ ạt, chính phủ Macedonia thay đổi luật tị nạn. Theo luật mới, nếu người tị nạn rời khỏi đất nước này trong vòng 3 ngày, nhà chức trách sẽ không bắt họ.

img

Một bà mẹ bồng đứa con đang ngủ hướng về đoàn tàu. Đa số người nhập cư đến từ các nước chìm trong chiến sự như Syria

img

Những cư dân ở thị trấn Presevo ở Serbia - khu vực gần biên giới với Macedonia chia sẻ, anh thông cảm với những người tị nạn. "Tôi thấy buồn cho những con người tội nghiệp ấy. Đối với những người nhập cư, dù đối mặt với vô vàn rủi ro, họ sẽ không bao giờ trở về”, Stojadin Ilic, một cư dân của Serbia nói khi đưa chai nước cho một người tị nạn đi qua nhà anh.

img

Một người đàn ông ôm đầu chán nản vì đã bỏ lỡ một chuyến tàu

img

Trong khi đó, những người đã lên được tàu và tìm được một chỗ ngồi hồ hởi, vui mừng. Rashid, một người nhập cư trẻ, chia sẻ: “Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tàn phá thành phố Aleppo ở Syria. Chúng tôi không có trường học, bệnh viện hay bất kỳ thứ gì. Tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới ở châu Âu”.

img

Trẻ em - con cái của những người nhập cư chơi đùa ở đường ray tàu hỏa.

img

Hai cha con nằm ngủ dưới đất ngay cạnh đường ray trong khi đợi tàu đến

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem