“Cặp đôi hoàn hảo” của U19 Việt Nam

Du Nguyễn Thứ hai, ngày 08/09/2014 18:59 PM (GMT+7)
Mong chờ mãi, cuối cùng 2 chàng trai quê lúa Thái Bình là Tuấn Anh - Minh Vương mới có dịp hội ngộ cùng nhau trong màu áo U19 Việt Nam, cùng làm nên chiến thắng 1-0 trước U19 Australia..
Bình luận 0

Sau trận thắng trước đội bóng tới từ xứ sở chuột túi, cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh – Xuân Trường và ngôi sao Công Phượng là tâm điểm chú ý của dư luận. Thậm chí, HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) còn cho rằng bộ 3 này có đủ năng lực khoác áo các CLB đẳng cấp châu Á và xa hơn là cả châu Âu.

XEM THÊM: Kiev tố lính biên phòng Nga nhận 5.500 USD để tham chiến tại Đông Ukraine?  

Tuy nhiên, ít người biết, thuở thiếu thời, người hiểu Tuấn Anh nhất chính là Minh Vương, chứ không phải là người đá cặp Xuân Trường. Cùng sinh năm 1995 ở quê lúa Thái Bình, nhưng trong khi hoàn cảnh của gia đình Tuấn Anh khá giả thì Minh Vương lại sinh ra trong một gia đình thuần nông, mưu sinh vất vả. Cha mẹ cầu thủ này đã phải đầu tư vay mượn vốn liếng xây dựng gia trại chuyên nuôi cá, ấp trứng vịt lộn... Chính bóng đá đã giúp Tuấn Anh – Minh Vương có cơ hội kết hợp với nhau, giúp đội U11 Thái Bình giành ngôi á quân Giải Nhi đồng toàn quốc 2006 tổ chức tại Khánh Hòa.

Lẽ ra Tuấn Anh - Minh Vương đã có thể đá cặp với nhau trong màu áo U19 Việt Nam sớm hơn, bởi cả hai cùng là lứa “gà nòi” đầu tiên của nhà bầu Đức. Do một chút trục trặc trong việc nhận giấy báo trúng tuyển vào Học viện HAGL-Arsenal JMG nên Minh Vương đành phải ngậm ngùi xuống luyện tập ở một lứa khác. Vậy nên trong khi Tuấn Anh cùng những Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn… tạo nên cơn sốt hồi cuối năm ngoái thì Minh Vương mới được gọi bổ sung vào đội 1 HAGL đá lượt về V.League 2014. Xuất phát chậm là vậy nhưng Minh Vương cũng đã kịp thể hiện mình, được bầu chọn danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League ngay mùa đầu tiên được đá chính.

 

Một điểm cần lưu ý nữa là trong đợt tập trung chuẩn bị cho Giải U22 Đông Nam Á 2014 tổ chức tại Brunei, Minh Vương được HLV Guillaume gọi vào đội U19 Việt Nam. Nhưng do HAGL còn một trận đấu cuối cùng tại V.League nên CLB đã xin khất. Và tới trước thềm Giải U19 Đông Nam Á, Minh Vương mới có mặt.

Chỉ tập luyện cùng U19 Việt Nam ít ngày nhưng Vương hòa nhập rất nhanh. Phút 35 trong trận đấu với U19 Australia, nhận thấy hàng tiền vệ U19 Việt Nam cần gia tăng “chất thép”, sự tinh quái, HLV Guillaume mạnh dạn đưa Minh Vương vào sân. Sự mạnh mẽ, dẻo dai, sức tì đè tốt và cả kinh nghiệm chinh chiến ở V.League của Minh Vương là sự bổ sung kịp thời giúp U19 Việt Nam tạo được thế trận tốt hơn để giành phần thắng chung cuộc.

Phía trước, hy vọng sự xuất hiện của Minh Vương bên cạnh Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ giúp tuyến giữa của U19 Việt Nam vốn đã giàu sức sáng tạo, sẽ chơi bóng hiệu quả, linh hoạt hơn. Gần nhất, ở cuộc đọ sức với U19 Nhật Bản tối 9.9, U19 Việt Nam sẽ có dịp khẳng định họ đã tiến bộ, trưởng thành hơn rất nhiều từ sau trận thua 0-7 trước các cầu thủ trẻ xứ hoa anh đào ở giải giao hữu quốc tế hồi đầu năm nay tại TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem