Cắt "của quý" của chồng rồi mang theo làm kỷ vật

Chủ nhật, ngày 21/07/2013 13:57 PM (GMT+7)
Trên đường đi, chị Biên không quên gọi điện cho mẹ chồng đến đưa anh Long đi cấp cứu. Tuy nhiên, "của quý" thì chị Biên nhất định không chịu trả mà xin mẹ chồng cho mang theo làm kỷ vật.
Bình luận 0

Ngày 19.7, Công an xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ vợ cắt "của quý" của chồng. Nạn nhân là anh Biện Văn Long (35 tuổi).

Người thân của anh Long cho biết, do nghi ngờ chồng có vợ bé, chị Đoàn Thị Biên (vợ anh Long, 34 tuổi) đã dùng dao cắt phéng "của quý" của chồng rồi khăn gói bỏ nhà ra đi.

Trên đường đi, chị Biên không quên gọi điện cho mẹ chồng đến đưa anh Long đi cấp cứu. Tuy nhiên, "của quý" thì chị Biên nhất định không chịu trả mà xin mẹ chồng cho mang theo làm kỷ vật.

Anh Long cho biết, chiều 17.7, anh đi nhậu với một số người bạn về và uống cà phê do vợ pha.
"Sau khi tôi uống ly cà phê thì ngủ không biết gì. Một lúc sau tôi cảm giác đau nhói ở bộ phận sinh dục nên lấy tay ôm lại. Tôi nhìn thấy vợ tôi bỏ chạy, để lại con dao dài khảng 30cm gần chỗ tôi ngủ", anh Long kể.

Anh Long được đưa đến bệnh viện cấp cứu lúc 16h15' ngày 17.7 trong tình trạng bộ phận sinh dục bị thương tổn nặng, chỉ còn hơn 1cm.

Sau khi tiếp nhận anh Long, các bác sĩ tại Bệnh viện Bà Rịa đã khâu vết thương cho bệnh nhân.
Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, song vật cần để khắc phục thì không được chị vợ trả lại nên các bác sĩ chỉ biết cầm máu và băng bó vết thương tạm thời.
Đất Việt (Theo Đất Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem