• Một người đàn ông lấy hết sức lực giật con rắn nhưng vẫn không tài nào lôi con vật đáng sợ này ra khỏi xe máy của mình.
  • Vợ cật lực kiếm tiền cho chồng làm ăn, còn chồng "cày" cật lực để nuôi bồ béo. Sợ chồng hết tiền, vợ lặng lẽ bỏ vào ví, còn bồ vô tư bắt chồng ăn uống nơi sang trọng.
  • Dân Việt - Hàng ngày, Triệu Tạ Và (24 tuổi ,quần, áo xanh), dân tộc Dao ở bản Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cùng gia đình ra bờ suối đãi sỏi mưu sinh.
  • Dân Việt - “Nếu kiếm được mỗi tháng 300-500 triệu, tôi đã mua nhà và xe từ lâu chứ làm việc cật lực làm gì”, người mẫu Ngọc Quyên phân bua trên trang Facebook cá nhân hôm 6.3.
  • Dân Việt - Hai vợ chồng làm cật lực cả năm tích cóp được 45 triệu đồng, đang định tuần sau về quê xây nhà, chưa kịp về thì đã bị ngọn lửa thiêu rụi hết. Tối nay biết lấy gì mà ăn, ngủ ở đâu đây...
  • (Dân Việt) - Người ta bảo "giàu hai con mắt, khó hai bàn tay". Tôi thì bị mù bẩm sinh, thế nên để làm chủ được cuộc sống của mình, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều…
  • (Dân Việt) - NXB Lao động - Xã hội vừa giới thiệu cuốn sách “Lời vàng của bố” của nhà văn Justin Halpern.
  • (Dân Việt) - Từ bao đời nay, diêm dân hai xã Hải Lộc, Hòa Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) coi nghề muối phơi cát là nghề kiếm sống. Vậy mà giờ đây nhiều diêm dân đang tính bỏ nghề.
  • (Dân Việt) - Chị Lê Thị Phượng, 40 tuổi, ở khu dân vượt lũ Đông Hòa 2, thuộc ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long có chồng qua đời cách đây 15 năm, khi chị đang mang thai. Sinh cháu Lê Thị Diễm My, chị ước mong nuôi con ăn học đàng hoàng nên đã lao vào làm thuê cật lực như chăn vịt, cắt lúa, cấy thuê, rửa bát đĩa...
  • Cao chỉ khoảng 1m, thân hình bé nhỏ nhưng anh Trần Văn Thụy vẫn phải ngày đêm bươn chải, lăn lộn kiếm từng đồng lo cho gia đình 8 miệng ăn, chưa kể bản thân.