Cát trắng

  • Về thăm người em ở Sũng Ké trong vịnh Vân Phong, tôi ghé đồi Cô Đơn (thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Từ chân đèo Cổ Mã rẽ xuống, đường rộng thênh thang, đèn điện rực sáng. Dễ đã có hơn 20 năm rồi tôi mới trở lại đồi Cô Đơn...
  • Những hòn đảo này chủ yếu nằm rải rác trong ba khu vực lớn và giá vé các chuyến bay thường rẻ như vé xe buýt đường dài. Mặc dù chúng ít được biết đến nhưng lại chứa đựng vô số điều bất ngờ cho du khách cũng như mang vẻ đẹp hoang dại rất hấp dẫn.
  • 30 năm trôi xa, nhưng mỗi khi có dịp qua cầu Mỹ Thuận, lòng tôi lại miên man những kỷ niệm xưa của thời sinh viên gian khó, bồi hồi nhớ cảnh qua bắc, kẹt xe và bao nhiêu chuyện cũ...
  • Xóm Mũi thuộc thôn Mũi Chùa (xã Tiên Lãng – Huyện Tiên Yên – Quảng Ninh), ở đoạn cuối của con sông Tiên Yên trước khi đổ ra biển lớn. Vì vậy, xóm Mũi còn là nơi ngã ba sông, là cửa biển, cũng là điểm cuối của những dãy núi lan ra sát biển.
  • Ngày bé, đã quen ngắm những ngôi nhà sàn bên sườn núi trong những buổi chiều mặt trời gác núi. Về đồng bằng được ngồi uống nước chè xanh dưới mái hiên ngôi nhà ngói hai bên là những bức dại che nắng. Còn khi ra tới biển là những ngôi nhà thấp tránh gió bão kiên gan bám trụ.
  • Những ngày cận Tết, tại Đà Nẵng xuất hiện những nghề mà ngày thường rất ít khi bắt gặp, nhưng lại rất "ăn khách" vào dịp cuối năm.
  • Độ chục năm trước, khi đường ra xã biển Hải Ninh, huyện Quảng Ninh đang mênh mông trong cát trắng chênh chao, tôi đã biết đến vị ngọt lắng sâu, đằm thắm, dung dị của những lát khoai khô trong trẻo được chắt lọc từ trong cát bỏng.
  • Chiều cuối tuần, tôi cùng với những người bạn ở TP.Quảng Ngãi phóng xe máy về biển Phổ Vinh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) để đắm mình trong làn nước mát lạnh và thưởng thức các món hải sản tươi ngon từ biển.
  • Thật bất ngờ, trên hòn đảo giữa biển khơi lại có những ruộng bậc thang đá độc nhất vô nhị. Những ruộng bậc thang cát trắng trồng tỏi là nét đặc biệt của huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).
  • Vietnam Airlines đưa ra mức giá từ 3.780.000 đến 22.050.000 đồng (tương đương 180 đến 1050 USD) cho tuyến bay TP.HCM - Jakarta (Indonesia).