Cậu bé 4 tuổi gọi 911 nhờ... giải toán

Thứ ba, ngày 20/05/2014 10:55 AM (GMT+7)
Nhớ lời mẹ dặn hãy gọi ai đó nếu con cần giúp đỡ, cậu bé 4 tuổi người Mỹ đã gọi tới số khẩn cấp 911 để nhờ cảnh sát giải toán.
Bình luận 0
Đoạn ghi âm cuộc đối thoại được lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội, khiến người nghe không khỏi bật cười và thích thú. Tình huống khẩn cấp của cậu bé được các nhân viên tổng đài 911 đáp ứng nhiệt tình cho tới khi mẹ cậu bước vào phòng và làm gián đoạn cuộc trò chuyện.

img
Ảnh minh họa: Internet

Nội dung cuộc hội thoại như sau:

- Tổng đài: Đường dây khẩn cấp 911 xin nghe.

- Cậu bé: Vâng, cháu cần giúp đỡ.

- Vấn đề của cháu là gì?

- Bài tập toán.

- Miệng của cháu ư?

- Không, bài tập toán của cháu. Cháu phải hoàn thành nó. Chú có giúp được cháu không?

- Chắc chắn rồi. Cháu sống ở đâu?

- Không, là bài tập toán của cháu cơ!

- Ừ, chú biết. Nhưng cháu đang sống ở đâu?

- Không, cháu muốn nói chuyện với chú qua điện thoại thôi!

- Không, chú không thể. Chú có thể cử người tới giúp cháu.

- Thôi được!

- Cháu cần giúp đỡ loại toán nào?

- Cháu phải làm phép trừ

- Ồ, cháu phải làm phép trừ à?

- Vâng.

- Được rồi, bài toán như thế nào?

- Chú phải giúp cháu làm toán.

- Được rồi, bài toán là gì?

- Đây, 16 trừ 8 còn mấy?

- Cháu nói cho chú biết đi. Cháu nghĩ là mấy?


- Cháu không biết. Còn 1.

- Không đúng rồi. Cháu mấy tuổi rồi?

- Cháu mới 4 tuổi thôi!

- 4 tuổi?

- Vâng.

- Còn bài nào nữa không, bài nào khó ấy!

- Vâng, đây: 5 trừ 5?

- 5 trừ 5 à, cháu nghĩ là mấy?

- Cậu bé: 5.

- Mẹ: Johnny, con nghĩ là con đang làm gì vậy?


- Cậu bé: Chú cảnh sát đang giúp con làm toán.

- Mẹ đã nói với con thế nào về việc gọi điện thoại?

- Tổng đài: Bà mẹ…

- Cậu bé: Mẹ nói hãy gọi nếu con cần ai đó giúp.

- Mẹ: Mẹ không nói là gọi cho cảnh sát.



Vietnamnet (Theo Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem