Amar đến từ một ngôi làng nhỏ ở Nijmapur, bang Uttar Pradesh phía bắc Ấn Độ. Amar là con út trong gia đình có 5 người con.
Chiếc đuôi của cậu bé xuất phát từ một nhúm lông mọc thẳng từ lưng và dài khoảng xác 30 cm. Khi Amar mới sinh, nhúm tóc sau lưng cậu chỉ dài hơn 2cm, càng ngày nó càng mọc dài ra.
Gia đình và dân làng tin rằng cậu bé là hiện thân của vị thần khỉ
Hanuman của người Hindu. Không những vậy, nhiều người còn tin rằng chiếc
đuôi của Amar khiến cậu bé có nhiều điểm tương đồng với bò, loài vật
được coi là linh thiêng trong văn hóa Hindu ở Ấn Độ. Chính vì vậy, Amar
được người dân xung quanh hết sức tôn sùng.
Cha của Amar cho biết con trai ông là “một cậu bé đáng yêu, bình thường,
khỏe mạnh và học giỏi”. Ông chia sẻ dù chiếc đuôi của Amar có thể được
cắt bỏ dễ dàng, nhung gia đình ông không hề có ý định đó vì họ xem đây
là món quà Thượng đế ban tặng cho cậu bé.
Việc Amar "mọc đuôi" ở lưng được giải thích là do tật nứt đốt sống bẩm
sinh. Nguyên nhân cơ bản được xác định là do thiếu axit folic trước khi
mang thai và trong những tuần rất sớm của thai kỳ. Đây là một khuyết tật
của ống thần kinh xảy ra khi phôi thai phát triển trong tháng đầu tiên,
dị tật này ảnh hưởng tới 1/2.500 trẻ em.
- Hình ảnh cậu bé với chiếc đuôi kỳ lạ:
Hồng Thu (Theo Dailymail) (Hồng Thu (Theo Dailymail))