Cầu mưa trên đỉnh Cà Pẻn

Thứ năm, ngày 05/05/2011 11:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với hơn 1.000 hộ người Lô Lô Đen sống trên đỉnh dãy núi Cà Pẻn, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng, không có ngày lễ nào lớn hơn ngày lễ cầu mưa (Mề Pỉ) vào một ngày tốt trong tháng Ba âm lịch.
Bình luận 0

Trước Mề Pỉ người ta cúng chó, cúng gà, nay người Lô Lô cúng trâu đen cho vị thần mưa, cầu mưa xuống để gieo hạt. Trên đỉnh Cà Pẻn, mưa còn hơn cả sự sung túc, no ấm bởi nước của trời làm ra tất cả những thứ đó. Lễ do 4 thầy mo thực hiện, thầy mo chính đạo cao đức trọng, trong nhà không có tang, không có người chửa.

Cúng xong thầy mo chính không được nói 3 ngày, từ khi gieo hạt đến khi được nướng ngô trên bếp thầy phải kiêng khem thật kỹ để vị thần mưa không phật lòng. Ngày lễ Mề Pỉ cả bản vui như hội, người già đến con trẻ đều mong mời được bạn ở bản xa, bản gần về nhà chơi, cùng dự lễ.

img
Cả bản góp tiền tìm mua trâu đen làm lễ cúng Mề Pỉ.
img
Chiếc lục lạc của thầy mo dùng để gọi mưa về.
img
Đám trẻ con ném đất đuổi chim bảo vệ mùa màng, thành quả của nước trời cho.
img
Mề Pỉ mới thực là Tết của người Lô Lô Đen.
img
Hạt giống từ bàn tay người đàn ông gieo xuống đất sau lễ Mề Pỉ cho những người đàn bà vun ủ lại.
img
Bữa cơm đoàn kết của cả bản Cà Pẻn A sau lễ Mề Pỉ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem