Cầu Thanh Trì
-
Sáng nay 26.10, đội thợ lặn và gia đình nạn nhân đã tạm dừng việc tìm kiếm thi thể chị Huyền. Tuy nhiên, Công an Hà Nội vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.
-
Bác sĩ Tường đã khai nhận rành rọt toàn bộ hành vi của mình và còn thốt lên mình quá ngu dốt nên mới có hành động bỏ thi thể nạn nhân xuống sông Hồng.
-
Sau 12 giờ quần thảo, lặn mò tại khu vực chân cầu Thanh Trì tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, đến 17 giờ 30 chiều 25.10 các thợ lặn đã lên bờ mà vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.
-
Sáng nay 25.10, các thợ lặn chuyên nghiệp tiếp tục công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền tại khu vực chân cầu Thanh Trì (Hà Nội).
-
Gần 20 thợ lặn chuyên nghiệp được Bệnh viện Bạch Mai thuê tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền trong tối qua (24.10) tại khu vực dưới chân cầu Thanh Trì. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.
-
Theo một người làm nghề chài lưới lâu năm trên sông Hồng từng nhiều lần tham gia vớt xác: Thi thể chị Huyền nhiều khả năng bị chìm xuống đáy sông, vùi sâu trong cát, có thể phải 9-10 ngày nữa mới nổi.
-
Theo thông tin Dân Việt mới nhận được, vào 17h15 chiều nay, Giám đốc trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường và chiếc xe dùng để chở nạn nhân đã được đưa ra cầu Thanh Trì để các cơ quan chức năng dựng lại hiện trường.
-
Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ khiến bệnh nhân tử vong, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường vốn là một bác sĩ bệnh viện Bạch Mai đã cùng nhân viên chở xác bệnh nhân ra cầu Thanh Trì phi tang.
-
Đang di chuyển trên cầu Thanh Trì, chiếc ô tô bất ngờ phanh gấp khiến 3 xe ô tô chạy phía sau không xử lý kịp nên đâm liên tiếp vào nhau. Vụ tai nạn khiến 4 chiếc ô tô bị hư hỏng.
-
Với độ dài khoảng 200m và độ rộng chiếm gần 1/4 lòng đường, vệt dầu loang đã khiến nhiều phương tiện xe gắn máy bị trượt ngã khi di chuyển qua đây.