"Câu trả lời nằm ở cuộc yêu sau"

Hồng Vân Thứ ba, ngày 27/10/2015 11:40 AM (GMT+7)
Tập thơ của Ngô Võ Giang Trung như một món quà tặng dành cho những cô gái đang bị tổn thương sau một cuộc tình,
Bình luận 0

Làm thơ về tình yêu mà dùng những con chữ “mạnh mẽ, tỉnh rụi, bất cần và có cả mùi phong trần” (MC Phan Anh - PV) chắc chỉ có thể tìm thấy trong những vần thơ của Ngô Võ Giang Trung. Tập thơ: “Câu trả lời nằm ở cuộc yêu sau” mới ra mắt của chàng kiến trúc sư này thực sự khiến người đọc bị cuốn vào ngay từ những dòng đầu tiên.

img

Tập thơ “Câu trả lời nằm ở cuộc yêu sau” dành cho những cô gái đang chịu nhiều nỗi đau sau một cuộc tình

Thay vì mỹ hóa cảm xúc, nỗi buồn thì Ngô Võ Giang Trung lại dùng những từ ngữ đơn giản vào trong từng câu thơ. Ý tứ thơ mộc mạc, trần trụi nhưng lại khiến bao người nao lòng vì chợt bắt gặp bóng dáng của mình ở trong đó.

" Yêu đi

Yêu đi

Yêu đi

Nghĩ làm gì quá nhiều điều hơn thiệt

Ta sẽ thế nào khi tình yêu này tự diệt

Câu trả lời nằm ở cuộc yêu sau".

Ở trong những vần thơ tình của Ngô Võ Giang Trung, người ta bắt gặp hình ảnh một người từng trải, một người yêu nhiều và có lẽ khổ đau cũng lắm, nhưng những vần thơ không hằn lên oán hờn, trách móc; mà có chăng chỉ là một chút day dứt rồi lại ngời lên niềm hi vọng. Bởi rốt cuộc, có vật vã đớn đau đến mấy cũng chẳng khiến ta chết đi được, nên sau những phút “ta xót cho ta” thì tinh thần lại bùng lên niềm tin vào những cuộc yêu sau:

"Thì đúng là tim ta đã rất đau

đã vật vã cho cuộc tình thứ nhất

đã nghĩ rằng chẳng còn gì để mất

rồi...

ta vẫn sống đấy thôi!"

(Bài số 1)

Từng là một kiến trúc sư tự do, sở hữu hệ thống quán café Bụi nên có lẽ cái chất bụi bặm, phong trần của Ngô Võ Giang Trung cứ tự nhiên đi vào thơ như chính phong thái con người anh. Thơ của anh có chút lạ, có chút lãng mạn nhưng vẫn mộc mạc, giản dị và gần gũi đến kỳ lạ. Những câu thơ tỏ tình mà anh viết cứ tỉnh rụi, khiến người đọc nhiều khi đọc “vui muốn chết” (MC Phan Anh - PV):

" Thôi thì lấy anh đi

Có gì đâu phải nghĩ

Để đêm về còn thủ thỉ với nhau

Còn trẻ gì nữa đâu

Để yêu đương lăng nhăng vật vã

Trước tới giờ cũng đã

Tám chục cuộc tình.”

(Bài số 15)

Trong những vần thơ của Ngô Võ Giang Trung, xuất hiện nhiều bóng dáng, tâm sự của những người đàn ông trong tình yêu. Người đàn ông khi yêu trong thơ anh luôn mạnh mẽ và quyết liệt, luôn xác định được cuộc yêu và dành những tình cảm nồng nàn nhất có thể cho người con gái mà anh thương.

Nếu có thất bại thì lại tiếp tục yêu, cứ yêu thôi, câu trả lời không ở cuộc yêu này thì sẽ nằm ở cuộc yêu sau.

Sống chỉ một lần nên ta cứ yêu thôi

Đừng thắc mắc đã cuối cùng chưa nhỉ

Cũng đừng hỏi khi nào ta ngơi nghỉ

Câu trả lời nằm ở cuộc yêu sau…

Cái chất đàn ông hào sảng trong thơ Ngô Võ Giang Trung đã khiến nhạc sĩ Phan Toàn Thắng phải thốt lên: “Cái đàn ông trong thơ của anh Trung nằm ở chính cái ngôi "ta" mà anh hay sử dụng, rất hào sảng, rất văn minh và cũng rất chấp nhận. Vẫn buồn đấy, vẫn đầy nuối tiếc đấy, nhưng không phải là một lời than vãn chán chường, một lời ỉ ôi bi lụy, thay vào đó là một người đàn ông dám yêu hết mình, dám thầm lặng hết mình và cũng dám chủ động buông bỏ. Cái chất đàn ông nó cứ nhẹ nhàng mà thấm sâu, miên man mà dai dẳng.....người đàn ông khi yêu, ai lại đau đớn bằng lời, mà đôi khi chỉ là đôi mắt cay đằng sau một tấm lưng đang khóc!”.

Cũng theo như đánh giá của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, “Câu trả lời nằm ở cuộc yêu sau” không chỉ là tập thơ “quá đàn ông” mà còn “thật sự rất yêu phụ nữ”. Ngô Võ Giang Trung dành nhiều vần thơ ưu ái cho những người “con gái anh thương”. Anh đồng cảm với nỗi đau của người con gái sau mỗi cuộc chia ly, nhưng không bằng những từ trách móc, oán hờn như cứa vào tim, mà luôn chỉ ra cho họ một lối thoát trong tâm hồn. Bởi tội gì phải vùi dập bản thân vào những nỗi buồn không có hồi kết.Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ, yêu để biết con tim còn loạn nhịp, còn mỉm cười với từng rung động của yêu thương:

“Em cào tay vào đất

Nhớ có tội gì đâu

Sao em nỡ làm đau

Đôi bàn tay ngà ngọc

…….

Thôi em đừng đau nữa

Nhạt cả tấm hình hài

Thiên thai không chào đón

Tâm hồn hoài đau thương”

Ngô Võ Giang Trung cứ mặc cho cảm xúc của mình trôi theo những bài thơ tự do, những cấu trúc thơ sáng tạo không khuôn phép, những bài thơ không có tiêu đề để gói gọn bởi với anh “thơ là đời, là cách để giải tỏa những cảm xúc của chính mình cũng như để chia sẻ với những ai đồng điệu”.

Thơ của Ngô Võ Giang Trung bụi bặm, phong trần, một chút “điên”, một chút lạ nhưng vô cùng gần gũi và chất chứa yêu thương. Thế nên “Câu trả lời nằm ở cuộc yêu sau” như một luồng gió tươi mới trên các diễn đàn văn thơ của người Việt trẻ, được cộng đồng mạng đón nhận và chia sẻ. Và dù nó còn rất mới nhưng MC Phan Anh sau khi đọc tập thơ đã cho rằng: “tôi tin là (tập thơ) có thể chạm “lung linh” đến ngóc ngách tâm hồn người”.

Ngô Võ Giang Trung hiện đang sống tại Đà Nẵng, và là một người đa tài. Anh vừa là kiến trúc sư, vừa kinh doanh hệ thống cà phê tại miền Trung, vừa là võ sư, vừa làm thơ. Tập thơ đầu tay của anh “Câu trả lời nằm trong cuộc yêu sau”  hiện đang được rất nhiều người nổi tiếng yêu thích và giới thiệu với công chúng như: MC Phan Anh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, MC Như Quỳnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem