Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thọ “bật mí” do ở nhà có mấy người cô làm nghề tóc nên liên tục “trưng dụng” mái tóc của Thọ để… thử kiểu. Lý do tại sao lại khoái màu vàng, Thọ cười tươi: “Da em đen thui, nhuộm vàng nhìn mặt mũi sáng hơn một chút!”.
Tiền đạo Trần Phúc Thọ |
* Ông Nguyễn Quốc Cường, giám sát trận đấu cho biết, chất lượng trận đấu ở một giải phong trào như thế Giải Bóng đá Nông dân toàn quốc là tương đối tốt, có thể nói là tương đương với các trận đấu chất lượng trung bình của giải hạng Nhì quốc gia.
Kiểm tra cầu thủ trước trận đấu |
“Một vài cầu thủ của cả hai đội có trình độ ngang với cầu thủ đá giải hạng nhì. Đặc biệt là tiền đạo số 22 Trần Phúc Thọ, người ghi hai bàn thắng cho đội An Giang hôm nay tuy nhỏ con nhưng đá rất khéo”, ông Cường nhận xét.
Công tác y tế cho giải đấu được chuẩn bị chu đáo |
* Sau pha va chạm thô bạo của thủ môn đội nhà với tiền đạo đội khách, CĐV của đội An Giang xuýt xoa “thương” cầu thủ đội bạn nằm sân. Khi trọng tài rút thẻ đỏ, CĐV đồng loạt đứng dậy vỗ tay ủng hộ quyết định của trọng tài. “Đá xấu thì không bênh”, tiếng CĐV vang lên.
Tiền đạo Trần Toàn và vết tích thể hiện tinh thần thi đấu quyết liệt |
* Cầu thủ… xui nhất chính là tiền đạo Trần Toàn của đội Bạc Liêu. Phút thứ 10, cầu thủ này bị “dính chưởng” chảy máu miệng. Hậu quả là một cầu thủ của An Giang nhận thẻ vàng. 10 phút sau, tiền đạo này lại “dính cước” của thủ môn An Giang đến mức phải ra sân bằng cáng cứu thương. Kết quả là thủ môn An Giang nhận thẻ đỏ.
Hữu Danh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.