-
Chỉ từ 70 ngàn đồng, bạn đã có thể thuê được một bộ đồ ông già Noel với đầy đủ quần áo, phụ kiện: râu, mũ, thắt lưng, bao đựng quà.
-
Phiên chợ kỳ quặc nhất Hà Nội với những món đồ độc, dị, lạ, hiếm đã làm cho các bạn trẻ thủ đô phải mê mẩn. Có người còn "cháy túi" khi tham quan.
-
Động Huyền Không là một trong những động đẹp nhất trên ngọn núi Thủy thuộc quần thế danh thắng Ngũ Hành Sơn. Trong sách cổ Hoàng Việt nhất thống dư địa chí năm 1806 viết: "Phía Đông bến đò xã Hoàn Ký Đông có núi Ngũ Hành Sơn, năm tòa núi chia làm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ gọi là núi Non Nước" là điểm đến hấp dẫn, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 8 km về phía Đông Nam, thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.
-
Không chỉ xuất hiện trong đời sống thôn quê Bắc Bộ với vẻ đẹp chân quê, mộc mạc mà trong trang phục Thăng Long xưa, chiếc yếm đào đã góp phần làm nên cái cốt cách trang nhã, tinh tế và thanh lịch của các thiếu nữ: "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An".
-
“Năm năm tiếng lụa xe đều Những ngày lạnh rớt, gió vèo trong cây” (trích thơ Lưu Trọng Lư)
-
Ngoài ra, 9x còn sử dụng các chất liệu như: hoa khô, hoa quả, vỏ điện thoại… để tạo ra những bức tranh “siêu độc”.
-
Đồng Xuân, Quảng Bá, Long Biên hay chợ Hôm là những ngôi chợ đi cùng năm tháng ở Thủ đô, đóng vai trò quan trọng trong giao thương và mang đậm đặc trưng văn hóa của người Hà Nội.
-
Với những món đồ có khả năng giữ ấm vượt trội dưới đây, bạn sẽ chẳng cần phải mặc quá nhiều lớp quần áo bên trong để rồi vô tình biến mình thành cô nàng "luộm thuộm" trong những ngày rét đậm.
-
Cũng tham khảo xem các sao Việt đã chọn cho mình những bộ đồ tập thế nào để vừa tôn dáng, lại vừa thuận lợi cho việc rèn luyện thân thể!
-
Từng làm giúp việc cho các shop thời trang đến năm 30 tuổi, Amancio Ortega trở thành doanh nhân trong lĩnh vực thời trang với thương hiệu Zara. Sau gần 40 năm, ông sở hữu tài sản 55 tỉ đô, chỉ đứng sau Bill Gates và nhà Carlos Slim Helu về mức độ giàu có trên thế giới.