• (Dân Việt) - Anh Bùi Văn Chỉ (thôn Đắc Lựu, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, Nam Định) bị ngã từ giàn giáo cao 3,5m xuống đất, bị gãy cột sống phải vào viện phẫu thuật. Cuộc sống gia đình anh lâm vào cảnh khốn đốn.
  • (Dân Việt) - Đều đặn 3 buổi mỗi tuần, anh Bùi Đức Cường phải vào bệnh xá Công an tỉnh Nam Định để chạy thận. Tổng chi phí cho mỗi lần chạy thận là 760 nghìn đồng, tính ra mỗi tuần, số tiền mà anh phải trả gần 3 triệu đồng. Một số tiền quá lớn với hoàn cảnh gia đình anh.
  • Dương cho biết, chị đã xin số tài khoản, địa chỉ của những người đã tặng 'Lượm' tiền để chuyển trả lại, mặc dù nhiều người không yêu cầu. Có người đề nghị Dương giữ lại để chăm sóc cu Khiêm (con của Dương).
  • (Dân Việt) - Từ tháng 4-2010, anh Cường bị căn bệnh suy thận mãn phải chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, mỗi tuần 3 lần (mỗi lần chạy từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng- chưa kể tiền thuốc).
  • (Dân Việt) - Những căn nhà ở xã hội cho người nghèo đô thị đầu tiên đã có chủ. Trong niềm vui có nhà mới, không ít người đang chạy vạy để trả khoản tiền mua nhà khổng lồ này.
  • (Dân Việt) - Chị Nguyễn Thị Hằng, 30 tuổi, trú tại tổ 2B, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng đang rất lo lắng cho con gái Nguyễn Thị Hạnh, 6 tuổi, bị mắc bệnh tim bẩm sinh.
  • (Dân Việt) - 2,7 triệu đồng là mức đóng góp đầu năm của mỗi học sinh Trường Tiểu học Tân Phú B, phường Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.