Thợ lặn họ Kim, 46 tuổi qua đời hôm nay (30.5) trong khi đang nỗ lực khoan một lỗ mới để vào bên trong chiếc phà Sewol bị chìm dưới đáy biển tìm xác các nạn nhân trong tai nạn thảm khốc hồi tháng 4.
Nhiều ngày cầm hơi với nước lã, mì gói, thấy nước lũ đang rút, hai anh em
Võ Văn Thích, Võ Văn Hợp (xã Nghĩa Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) chạy đi mua lương thực. Nhưng rồi Hợp đã thiệt mạng trong dòng nước lũ lạnh buốt...
Phát hiện người bị lũ cuốn trôi, hai nam sinh là Nguyễn Văn Mạnh và Trần Doãn Sửu ở Thanh Chương (Nghệ An) đã dũng cảm lao xuống dòng nước hung dữ để cứu người.
Đại diện chính quyền Pakse cho biết, công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn trong điều kiện nước sông Mê Kông đang dâng cao và chảy xiết.
Lúc 9 giờ sáng 22.9, thi thể nam sinh viên Nguyễn Đình Dương (20 tuổi, ở thôn La Bông, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bị lũ cuốn mất tích ngày 19.9 đã được tìm thấy.
Mặc dù nước lớn, tất cả những người trong đoàn vẫn quyết định bơi qua một dòng suối đổ ra sông Thanh để trở về nhà. Tuy nhiên, khi những người khác đã bơi qua được bên kia suối thì chẳng thấy anh ALăng Mốt đâu.