Chelsea 3-1 Southampton: The Blues ngược dòng ngoạn mục

Thứ hai, ngày 02/12/2013 01:07 AM (GMT+7)
Ở trận đấu vừa kết thúc tại sân Stamford Bridge, Chelsea đã chứng tỏ được bản lĩnh của một “ông lớn” khi xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước các vị khách Southampton.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

Chelsea: Petr Cech; Branislav Ivanovic, Gary Cahill, John Terry, Cesar Azpilicueta; Michael Essien (Demba Ba 46'), Ramires; Juan Mata, Oscar (Frank Lampard 42'), Eden Hazard; Fernando Torres.

Southampton: Artur Boruc (Paulo Gazzaniga 59'); Nathaniel Clyne, Jose Fonte, Dejan Lovren, Luke Shaw; Morgan Schneiderlin (Rickie Lambert 67'), Victor Wanyama; James Ward-Prowse (Steven Davis 63'), Adam Lallana, Jay Rodriguez; Pablo Osvaldo.

Bàn thắng: Cahill (55'), Terry (62'), Ba (93') - Rodriguez (1').

>>CẬP NHẬT: Mourinho tiết lộ bí quyết “bắn hạ” Southampton<<

img


Phải thi đấu trên sân khách nhưng Southampton đã có sự khởi đầu như mơ khi sớm vượt lên dẫn trước ngay ở giây thứ 12. Xuất phát từ đường chuyền về bất cẩn của Essien (5-Chelsea), Rodriguez (9-Southampton) xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút làm tung lưới thủ môn Cech (1-Chelsea), mở tỷ số cho Southampton.

Không còn cách nào khác, Chelsea buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha bật tường của họ vẫn chưa đủ độ sắc nét để xuyên thủng hàng thủ kín kẽ của Southampton.

Sang hiệp 2, Jose Mourinho đã quyết định tung Demba Ba (19) vào sân thay Essien (5). Sự điều chỉnh này đã giúp cho lối chơi tấn công của Chelsea trở nên khởi sắc hơn.

Phút 55, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Mata (10-Chelsea) bấm bóng vào trong vòng cấm để Ivanovic (2) đánh đầu chuyền bóng cho Ba (19) dứt điểm dội cột dọc bật ra. Và Cahill (24-Chelsea) đã kịp thời bay người đánh đầu lái bóng vào góc xa không cho thủ môn Boruc (31-Southampton) một cơ hội cản phá, gỡ hòa 1-1 cho Chelsea.

Để đối phương gỡ hòa cộng với việc thủ môn Boruc (31) phải rời sân vì chấn thương đã khiến các cầu thủ Southampton đánh mất tinh thần thi đấu và chỉ biết gồng mình chống đỡ các đợt lên bóng của Chelsea.

Phút 62, từ bên cánh trái, Mata (10-Chelsea) thực hiện pha tạt bóng vào trong vòng cấm cho Terry (26) bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa hạ gục thủ môn Gazzaniga (25-Southampton), nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.

Trong những phút còn lại, Chelsea vẫn không ngừng gia tăng sức ép về phía khung thành Southampton. Phút 90, Ramires (7-Chelsea) đi bóng lắt lép bên cánh trái rồi treo bóng vào trong vòng cấm cho Ba (19) băng vào dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 3-1 cho Chelsea.

Với chiến thắng này, Chelsea tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League khi có được 27 điểm sau 13 vòng đấu, kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm.

Diễn biến trận đấu:

Hết giờ. Tỷ số chung cuộc là 3-1 nghiêng về phía đội chủ nhà The Blues.

Vào! Chelsea-Southampton: 3-1. Phút 90, Ramires (7-Chelsea) đi bóng lắt lép bên cánh trái rồi treo bóng vào trong vòng cấm cho Ba (19) băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-1 cho Chelsea.

Phút 89, Osvaldo (17-Southampton) tung ra cú sút xa uy lực nhưng bóng đi không trúng đích.

Phút 86, Osvaldo (17-Southampton) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Mata (10-Chelsea).

Phút 84, John Obi Mikel (12-Chelsea) được tung vào sân thay Torres (9).

Phút 82, thủ thành Cech (1-Chelsea) thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến vào trong vòng cấm Southampton nhưng Ba (19) lại không thể theo kịp.

Phút 72, Azpilicueta (28-Chelsea) thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho Ba (19) dẫn bóng xâm nhập vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành Southampton.

Phút 67, Rickie Lambert (7-Southampton) được tung vào sân thaySchneiderlin (4).

Phút 64, Schneiderlin (4-Southampton) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Torres (9-Chelsea).

Phút 63, Ward-Prowse (16-Southampton) rời sân nhường chỗ cho Steven Davis (8).

Vào! Chelsea-Southampton: 2-1. Phút 62, từ bên cánh trái, Mata (10-Chelsea) thực hiện pha tạt bóng vào trong vòng cấm cho Terry (26) bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa hạ gục thủ môn Gazzaniga (25-Southampton), nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.

img

Phút 59, thủ thành Boruc (31-Southampton) dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Paulo Gazzaniga (25).

Vào! Chelsea-Southampton: 1-1. Phút 55, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Mata (10-Chelsea) bấm bóng vào trong vòng cấm để Ivanovic (2) đánh đầu chuyền bóng cho Ba (19) dứt điểm dội cột dọc bật ra. Và Cahill (24-Chelsea) đã kịp thời bay người đánh đầu lái bóng vào góc xa không cho thủ môn Boruc (31-Southampton) một cơ hội cản phá, gỡ hòa 1-1 cho Chelsea.

Phút 50, từ bên cánh phải, Ward-Prowse (16-Southampton) có pha tạt bóng khó chịu vào trong vòng cấm nhưng không vượt qua được sự truy cản của Terry (26-Chelsea).

Ngay đầu hiệp 2, Demba Ba (19-Chelsea) được tung vào sân thay Essien (5).

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, Chelsea là đội thi đấu lấn lướt khi nắm giữ 52% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 6 pha dứt điểm, trong đó có 3 pha trúng đích. Bên phía Southampton thực hiện 8 lần sút cầu môn và có 1 lần trúng mục tiêu.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Southampton.

img

Phút 44, từ bên cánh trái, Mata (10-Chelsea) treo bóng vào trong vòng cấm để Torres (9) bật cao đánh đầu cận thành khiến thủ môn Boruc (31-Southampton) phải trổ tài cứu thua.

Phút 42, Oscar (11-Chelsea) dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Frank Lampard (8).

Phút 41, Torres (9-Chelsea) có pha căng ngang từ bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Oscar (11) bật cao đánh đầu đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Boruc (31-Southampton).

Phút 40, từ bên cánh phải, Ward-Prowse (16-Southampton) có pha chuyền bóng vào trung lộ để Lallana (20) khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút xa nhưng bóng đi không trúng đích.

Phút 33, Essien (5-Chelsea) nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ.

Phút 31, từ quả đá phạt bên cánh phải, Mata (10-Chelsea) treo bóng vào trong vòng cấm cho Cahill (24) bật cao đánh đầu đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Boruc (31-Southampton).

img

Phút 28, từ bên cánh phải, Mata (10-Chelsea) treo bóng vào trong vòng cấm để Essien (5) bật cao đánh đầu đi vọt xà ngang khung thành Southampton.

Phút 25, Southampton được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 25m chếch sang cánh trái. Tiếc là cú đá của Ward-Prowse (16) lại đi chệch mục tiêu.

Phút 22, từ bên cánh trái, Azpilicueta (28-Chelsea) có pha căng ngang vào trong vòng cấm cho Oscar (11) bật cao đánh đầu đi trúng vị trí của thủ môn Boruc (31-Southampton).

Phút 20, Oscar (11-Chelsea) có pha dẫn bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung ra cú sút xa khiến thủ thành Boruc (31-Southampton) phải trổ tài cản phá.

Phút 19, từ bên cánh phải, Ivanovic (2-Chelsea) thực hiện pha tạt bóng vào trong vòng cấm cho Torres (9) nhưng Clyne (2-Southampton) đã kịp thời lùi về cản phá.

Phút thứ 10, Torres (9-Chelsea) thực hiện pha đột phá xâm nhập vòng cấm nhưng không vượt qua được sự truy cản của Lovren (5-Southampton).

img

Phút thứ 4, từ bên cánh phải, Mata (10-Chelsea) tạt bóng vào trong vòng cấm để Cahill (24) bay người đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Southampton.

Vào! Chelsea-Southampton: 0-1. Ngay giây thứ 12, Essien (5-Chelsea) có pha chuyền bóng về bất cẩn tạo điều kiện cho Rodriguez (9-Southampton) băng lên sút tung lưới thủ môn Cech (1-Chelsea), mở tỷ số cho Southampton.

Trận đấu bắt đầu. Southampton giao bóng.

Nhận định và phát biểu trước trận đấu:

Mourinho nói: “Southampton là một đội bóng có chất lượng. Họ đang sở hữu những cầu thủ có khả năng gây đột biến như Jay Rodriguez, Adam Lallana và Rickie Lambert. Mặt khác,The Saints luôn tỏ ra khó chịu với lối chơi theo phong cách riêng của mình. Vì vậy, nếu muốn giành chiến thắng, Chelsea cần phải duy trì sự tập trung tối đa trong suốt 90 phút và nỗ lực tận dụng những cơ hội mà mình có được”.

Trong khi đó, HLV Mauricio Pochettino của Southampton tỏ ra hào hứng khi được gặp lại Mourinho, người mà ông đã có tới 4 lần phải “cúi đầu chào thua” khi còn dẫn dắt Espanyol đối đầu với Real Madrid.

Pochettino nói: “Tôi rất vui khi phải đối mặt với Jose tại Anh và trước đó là ở Tây Ban Nha. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ những người đồng nghiệp, trong đó có Mourinho.

Tôi nghĩ Mourinho là HLV tốt nhất của làng túc cầu thế giới. Tôi có mối quan hệ rất tốt với ông ấy, nhưng trong 90 phút của trận đấu không có mối quan hệ bạn bè, chúng tôi chỉ là đối thủ của nhau”.

Hồi giữa tuần, Chelsea đã gây thất vọng khi để đội bóng dưới cơ Basel đánh bại với tỷ số 1-0 ở vòng bảng Champions League. Trận thua này không ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp của thầy trò Jose Mourinho, song nó lại đụng chạm đến lòng kiêu hãnh của họ.

Trở về giải đấu quốc nội, Chelsea rất cần một chiến thắng trước Southampton để khẳng định lại sức mạnh thực sự của mình, qua đó tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Arsenal, bởi khoảng cách hiện nay giữa đôi bên đã tạm thời được gia tăng lên thành 7 điểm.

Ở trận đấu tới, Chelsea thiếu vắng một số trụ cột như Samuel Eto’o, Marco van Ginkel (chấn thương), song họ lại chào đón sự trở lại của Fernando Torres và David Luiz sau thời gian dưỡng thương.

Bên kia chiến tuyến, sự hưng phần của Southampton sau thời gian đầu “bay cao” ở Premier League đã có phần giảm sút sau thất bại 0-2 trước Arsenal ở vòng đấu trước. Chưa kịp “vuốt mặt” sau trận thua đó, The Saints lại phải chạm trán với một đối thủ “khó nhằn” không kém. Có lẽ, trận đấu này sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất về thực lực và sức mạnh của đội bóng thành phố cảng.

Hành quân đến Stamford Bridge lần này, Southampton chào đón sự trở lại của bộ đôi trụ cột nơi hàng hậu vệ là Dejan Lovren và Luke Shaw. Sự trở lại này có ý nghĩa hết sức quan trọng với HLV Mauricio Pochettino, bởi đây là hai nhân tố giúp họ hiện có được hàng phòng ngự tốt nhất Premier League khi mới chỉ để thua 7 bàn sau 12 trận.

Trong 89 lần chạm trán trước đây, Chelsea đang chiếm ưu thế với 36 thắng, 26 hòa và 27 thua. Tuy khoảng cách giữa hai đội hiện nay trên bảng xếp hạng Premier League chỉ là 2 điểm nhưng với lợi thế sân nhà cùng với đội hình hiện có, The Blues vẫn được đánh giá cao hơn so với Southampton.

Mùa giải này, Chelsea đã giành được 16/18 điểm khi thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge. Trong khi đó, thành tích thi đấu của Southampton khi phải làm khách trước Chelsea lại không tốt (thắng 1, hòa 3, thua 7) trong 11 trận gần nhất.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem