Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mùa giải này, Chelsea đang thi đấu khá thất thường tại Premier League và bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa tới 5 điểm. Nguyên nhân do hàng công của họ liên tục rơi vào tình trạng “tịt ngòi”. Sau 10 vòng đấu đã qua, bộ ba tiền đạo Fernando Torres, Demba Ba và Samuel Eto’o mới chỉ đóng góp được 2 bàn thắng.
Chính vì vậy, Mourinho đang ráo riết tìm kiếm một chân sút đẳng cấp nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công Chelsea. Sau khi gặp khó trong quá trình theo đuổi Wayne Rooney (M.U), Karim Benzema (Real Maddrid), Luis Suarez (Liverpool) và Radamel Falcao (AS Monaco), Người đặc biệt đã chuyển hướng sang săn đón “cỗ máy ghi bàn” của Atletico Madrid là Diego Costa.
Mùa giải này, Costa đang thi đấu chói sáng trong màu áo Atletico khi ghi tới 16 bàn thắng sau 16 lần ra sân trên tất cả các mặt trận. Phong độ chói sáng của chân sút 25 tuổi đã góp phần giúp Atletico duy trì được vị trí thứ 2 tại La Liga với 33 điểm sau 12 vòng đấu, kém đội đầu bảng Barceloa 1 điểm. Tại Champions League, Los Rojiblancos đã chính thức giành quyền vào chơi ở vòng knock-out.
Chứng kiến phong độ cực kỳ ấn tượng của Costa trong màu áo Atletico, Arsenal sẵn sàng chi ra 30 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của chân sút gốc Brazil trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Tuy nhiên, theo tiết lộ của tờ Caughtoffside, Mourinho đã quyết định “dốc hầu bao” lên tới 35 triệu bảng nhằm qua mặt đội bóng cùng thành phố trong thương vụ này.