Thứ ba, ngày 07/10/2025 06:00 GMT+7

Chèo thuyền xuyên nước lũ, mang Trung thu lung linh đến vùng ngập nặng ở ngoại thành Hà Nội

Lê Minh Thứ ba, ngày 07/10/2025 06:00 GMT+7
Các đoàn viên, thanh niên chèo thuyền, mang không khí Tết Trung thu ấm áp đến tại vùng lũ, ngập lụt nặng nề ở thôn Đồng Dâu (xã Quảng Bị, Hà Nội).
Dù bão số 10 (Bualoi) đã qua nhiều ngày, nhưng nhiều nơi tại thôn Đồng Dâu, xã Quảng Bị vẫn bị lũ, ngập lụt nặng nề. Nơi này nằm ven sông Bùi.
Tại những điểm bị ngập nặng, tuy nước đã rút nhưng người dân vẫn di chuyển, đi lại vô cùng khó khăn.
Tết Trung thu năm nay đúng vào thời điểm các cơn bão dồn dập đổ bộ vào đất liền nước ta, khiến nhiều địa phương bị thiệt hại nặng nề. Hình ảnh ghi nhận ngày 6/10.
Nhiều em nhỏ tại đây tưởng chừng đã không còn được ăn Tết Trung thu do việc lũ, ngập chia cắt…
… nhưng các đoàn viên, thanh niên địa phương đã chuẩn bị đèn lồng tặng cho các em nhỏ, hộ gia đình trong những điểm ngập nặng.
“Trung thu năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Dù ngập sâu, chúng tôi vẫn muốn các em nhỏ được nhận quà, được vui đùa trong đêm trăng”, anh Lê Viết Sang - Bí thư Chi đoàn thôn Đồng Dâu, chia sẻ.
Nhiều điểm tại thôn Đồng Dâu vẫn ngập sâu đến bụng, chừng 60 - 80 cm.
Đoàn viên, thanh niên dò dẫm trong đêm để đến từng nhà tặng quà Trung thu cho các em nhỏ.
Những hình ảnh rất đẹp trong đêm Trung thu ở ngoại thành Hà Nội.
Ông bà, bố mẹ đến điểm tập kết lấy quà Trung thu cho con cháu.
Một Trung thu giản dị nhưng đong đầy yêu thương giữa vùng quê ven sông Bùi sau bão số 10.
Hình ảnh đoàn viên, thanh niên chia sẻ tình cảm tới các em nhỏ nhân dịp Tết Trung thu.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.