• Để thâm nhập và bóc gỡ đường dây tiêu thụ lợn bệnh chết ở (Bình Lục, Hà Nam, hồi tháng 5.2012), tôi đã phải vào vai... “gã chuyên “ăn”... lợn chết” và vai diễn thành công ngoài mong đợi.
  • Một chú chó khiến hai gia đình tranh chấp căng thẳng đến mức công an phải vào cuộc, dắt chó lên trụ sở "tạm giữ" ròng rã. Chỉ đến khi chú chó chết thì mới... hết chuyện.
  • Cảnh sát ở Pinghu và Haining , thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vừa phá một đường dây buôn lậu xương ba ba chết bệnh làm dược liệu, bắt giữ tổng cộng 16 đối tượng.
  • Vào 17 giờ 15 chiều 22.10, Công an TP. Hà Nội đã đưa bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) ra hiện trường nơi thi thể chị Huyền bị thả xuống sông Hồng phi tang khi tử vong sau phẫu thuật nâng ngực.
  • Nỗi lo lắng của người dân Thượng Hải ngày càng tăng lên khi số lợn chết trôi sông được phát hiện ngày càng nhiều, đã tăng lên đến gần 6.000 con, đồng nghĩa với tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.
  • (Dân Việt) - UBND huyện Ea Kar đã ra thông báo hết dịch heo tai xanh trên địa bàn (ngày 2.10.2012), nhưng tại 2 xã vùng sâu Cư Yang và Cư Bông, người dân vẫn đang lao đao vì heo bệnh chết.
  • (Dân Việt) - Ngày 21.10, lãnh đạo Trung tâm Y tế Phù Mỹ (Trung tâm) cho biết, đã nhận đơn khiếu nại của chị Nguyễn Thị Trường (trú thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) tố cáo BS Châu Tấn Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm này, đã tắc trách dẫn đến cái chết của bà Trần Thị Hương (mẹ chị Trường).
  • (Dân Việt) - Ông Phạm Nguyễn Cẩm Thạch - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho rằng, thuốc Marcaine Spinal tiêm vào, người bệnh không có phản ứng sốc thuốc, chưa làm chết người bệnh nên không có gì nghiêm trọng, vì vậy không nên tìm ra “thủ phạm” làm gì cho tốn thời gian và làm phức tạp thêm tình hình.