Chi 160 triệu thuê sát thủ giết chồng để đến với người tình

Đàm Anh (Theo Mirror, Dailymail) Thứ năm, ngày 18/03/2021 12:55 PM (GMT+7)
Khi cảnh sát thông báo kế hoạch mà vợ định sử dụng để thủ tiêu mình, người đàn ông đã rất sốc bởi anh không hề hay biết chuyện cô có tình nhân và cho rằng cuộc hôn nhân của họ vẫn tốt đẹp.
Bình luận 0

img

Nurten Taycur đã bỏ ra 160 triệu thuê người dàn cảnh sát hại chồng.

Người vợ tàn ác

Không lâu sau khi kết hôn, Nurten Taycur (28 tuổi) đã bắt đầu ngoại tình với người đàn ông khác. Việc này kéo dài trong 2 năm mà chồng cô - một lái xe tên là Ercan Akan không hề hay biết. Lúc này, Nurten muốn tự do đến với người tình nhưng cho rằng Ercan sẽ không chịu ly hôn. Vì vậy, người phụ nữ này đã nghĩ ra một kế hoạch tàn ác.

Theo đó, Nurten Taycur quyết định chi số tiền 5.000 bảng Anh (160 triệu đồng) tìm thuê sát thủ để giết chồng. Cô ta yêu cầu sát thủ không sử dụng súng và đề nghị dàn dựng một vụ cướp của giết người bằng cách cắt cổ vào buổi đêm khi Ercan đang lái taxi. Cô ta thậm chí đề nghị sát hại chồng ngay tại bãi đỗ xe. “Anh phải đảm bảo với tôi rằng cuộc sát hại thành công”, cô ta nói với tên sát thủ.

Ngoài ra, Nurten Taycur đã yêu cầu tên sát thủ phun dòng chữ viết tắt tên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lên nóc xe hơi của chồng để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Cô vợ muốn dàn cảnh chồng mình bị IS hành quyết dã man.

Và khi người được cô ta thuê gợi ý rằng hãy đưa thi thể anh ta tới cánh đồng để mặc cho lũ lợn, thú rừng ăn thịt thì Nurten không đồng ý. Người phụ nữ này thậm chí còn tính toán rằng: “Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi muốn thi thể anh ta phải được tìm thấy để tôi có thể đưa anh ấy về quê và như vậy tôi có thể khóc và để tang chồng. Tôi phải thể hiện mình buồn bã chứ”.

Kế hoạch gây sốc

Ngày 11/12/2015, Nurten đưa tên sát thủ ảnh của chồng mình và 1.000 bảng Anh tiền đặt cọc rồi hứa hẹn sẽ thanh toán 4.000 bảng Anh còn lại sau khi xong việc. Nurten Taycur thậm chí còn hỗ trợ sát thủ bằng cách theo dõi chồng bằng ứng dụng định vị vị trí của chồng.

Tuy nhiên, người phụ nữ này không ngờ rằng sát thủ mà cô ta thuê lại chính là một cảnh sát chìm. Nurten Taycur bị bắt sau khi vừa bàn giao tiền đặt cọc với lời tuyên bố "tôi không muốn nhìn thấy anh ta còn sống".

Sau khi sự việc bị bại lộ, người chồng tỏ ra rất sốc. Anh thậm chí còn không biết vợ ngoại tình và cho rằng cuộc hôn nhân của họ vẫn tốt đẹp, không hề có dấu hiệu xích mích hay đổ vỡ cho tới khi nhận được thông báo của cảnh sát.

"Tôi vẫn không hiểu tại sao Nurten muốn giết tôi. Nếu cô ấy muốn rời xa tôi, cô ấy có thể làm một cách khác chứ không cần thiết phải làm chuyện này", Ercan cho biết.

Sau khi bị bắt, Nurten Taycur thừa nhận rằng cô ta ngoại tình đã 2 năm và lên kế hoạch thuê người giết chồng vì cho rằng anh sẽ không chịu ly hôn.

Thẩm phán cho biết án tù dài hạn là không thể tránh khỏi, tuy nhiên tòa cần có kết quả giám định tâm thần của Taycur và báo cáo từ bộ phận quản giáo, đồng thời cân nhắc tới lời khẩn cầu giảm án của Taycur.

-----------------------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 19/3 trên mục Pháp luật. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem