Chi tiết lời khai của kẻ giết bà chủ tiệm vàng

Thứ hai, ngày 20/02/2012 07:13 AM (GMT+7)
Sau tất cả tội ác ghê rợn mà hắn đã gây ra, Nguyễn Hữu Dưỡng - kẻ gây ra án mạng tại tiệm vàng Vững Bắc (Thường Tín, Hà Nội) vẫn tỏ ra bình thản khi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên của mình.
Bình luận 0

Tại cơ quan điều tra Công an Hà Nội chiều 19.12, Nguyễn Hữu Dưỡng (SN 1985, ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), sát nhân giết hại chủ tiệm vàng Vững Bắc, ở Thường Tín Hà Nội, đã bước đầu khai nhận hành vi tội ác của mình.

img
Sau tất cả tội ác ghê rợn mà tên sát nhân đã gây ra, hắn vẫn tỏ ra bình thản khi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên của mình.

-Gây án xong em lên xe phóng thẳng à?

-Vâng, em quên cả đội mũ bảo hiểm. Đến đoạn Cầu Giẽ em mới dừng lại đội mũ bảo hiểm. Lúc đó em mới phát hiện mình đã làm rơi súng bắn điện và dao từ lúc nào.

-Sau đó đi đâu tiếp?

-Em phi thẳng về Thái Bình. Lúc đó là hơn 7 giờ tối.

-Về nhà làm gì?

-Em về nhà bố vợ trước ạ.

-Về nhà có nói gì không?

-Em chỉ nói là đã đánh lộn và gây án trên Hà Nội thôi. Em không dám nói thật.

-Lúc đó áo có dính máu không?

-Có ạ.

-Áo khoác à, quần có dính máu không?

-Có ạ.

-Thế nào nữa?

-Sau đó bố em đưa em về nhà em.

-Đưa về nhà bố mẹ đẻ à?

-Vâng ạ.

-Rồi sao nữa?

-Lúc đấy em thấy rất sợ. Về đến nhà em cứ nôn ọe vì sợ. Lúc đó bố em còn mời bác sỹ đến tiêm cho em.

-Sau đó đến hôm nay thì chuyện gì xảy ra?

-Em đã đi ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

-Ở nhà đến bao giờ thì đi ra đầu thú?

-Em nói chuyện với với chú em, chú em đã đưa em ra đầu thú vào ngày 18 ạ.

-Nói đúng sự thật à?

- Nói đúng sự thật.

-Cho ai biết?

-Chú Nhiên và chú Xạ ạ.

-Sau đó?

-Hai chú lên báo công an ạ.

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Hữu Dưỡng, vào năm 2011, Dưỡng nhờ bố đẻ là ông Nguyễn Hữu Rương vay ngân hàng số tiền 30 triệu đồng và vay của bố mẹ vợ 3 cây vàng.

Ngày 16.2, đến hạn trả nợ, ông Rương điện thoại cho Dưỡng yêu cầu phải mang số tiền về để trả nợ ngân hàng. Do không có tiền trả, Dưỡng đã nảy sinh ý định cướp tiền, vàng của người kinh doanh vàng.

Để thực hiện ý định, khoảng 8h ngày 16.2, Dưỡng đi xe máy mang theo 1 con dao, 1 chiếc súng bắn điện làm hung khí gây án. Đến 10h30, Dưỡng đi vào trung tâm Thương mại Thanh Trì mua một chiếc nhẫn vàng giả với gía 40.000 đồng rồi đi xe máy dọc theo Quốc lộ IA cũ để lựa chọn địa điểm gây án.

Khoảng 12h cùng ngày, khi đi qua hiệu vàng Vững Bắc, phát hiện cửa hàng chỉ có một người phụ nữ bán hàng, Dưỡng đã đi vòng xe qua nhiều lần để thăm dò.

Thấy tiệm vàng này chỉ có bà chủ trong nhà, hắn đi xe máy vào trong giả vờ giao dịch bán chiếc nhẫn vàng giả. Quá trình giao dịch, lấy cớ nhờ bà Bắc dẫn đường đi vệ sinh, Dưỡng đã dùng dao khống chế bà Bắc với mục đích yêu cầu bà Bắc mở cửa tủ để Dưỡng cướp vàng, tiền nhưng bị bà Bắc chống lại.

Dưỡng đã dùng súng bắn điện và dao đâm nhiều nhát vào người bà Bắc rồi sau đó dùng tay đập tủ kính đựng vàng nhưng không vỡ được. Sợ bị phát hiện, Dưỡng ra lấy xe máy tẩu thoát về Thái Bình.

Hiện, giám đốc công an TP. Hà Nội đang tiếp tục chỉ đạo ban chuyên án tập trung lực lượng điều tra làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, sớm hoàn chỉnh hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo VietNamNet

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem