Chợ búa

  • "Chợ búa" nhưng không phải chợ bán búa. Tiếng Việt mà nói chợ kèm thêm một danh từ đứng sau chỉ đồ vật, con vật thì là để nói cái chợ bán vật đó, như "chợ gạo" là bán gạo, "chợ trâu" là bán trâu, thậm chí ngày trước còn cả "chợ người", và bây giờ thì còn có "chợ lao động".
  • Giang hồ có nhiều loại, vì vậy, bảo kê cũng có nhiều cấp độ. Giang hồ “tép riu” thường xăm mình vằn vện, đội mũ lưỡi trai (để cho người khác biết mình là giang hồ?), mặt ra vẻ đằng đằng sát khí, nói chuyện hùng hổ, văng tục. Dạng người này hầu như có mặt ở khắp nơi, nhất là ở khu vực nhà ổ chuột, nơi đông dân nhập cư; khu chợ búa, bến bãi…
  • Không chỉ gọi Obama là "đồ khốn nạn", Tổng thống Philippines còn nặng lời với rất nhiều nhân vật nổi tiếng khác và thậm chí cả người dân của ông.
  • Xưa nay, hễ là học sinh giỏi thì được nhà trường ưu ái bồi dưỡng, hay còn gọi nôm na là “độ gà” để đi thi thố khắp các quy mô, từ cấp trường lên huyện, tỉnh, toàn quốc, đặc biệt xuất sắc thì đi thi quốc tế, trường nào có học sinh giỏi thì tha hồ vênh vang.
  • Người ta hay mắng nhau “ăn nói như cái đồ ở chợ”, hoặc “sống như chợ búa” để chê trách ai đó. Nhưng đến chợ Hội An, một ngày cuối năm, tôi lại có cảm giác khác, nơi đây rất đằm thắm, rất con người.
  • Đèn lồng được trang trí ở khắp các con phố, từ những ngôi nhà cổ, chùa chiền, chợ búa, cho đến những con hẻm. Và đèn lồng được xem là biểu tượng của thành phố này - thành phố Hội An, “thành phố của những chiếc đèn lồng”.
  • (Dân Việt) - Phiên họp thường kỳ của CLB Gốc đa sáng thứ Bảy tuần này, các hội viên không thấy bàn chuyện ruộng vườn, cày cấy. Một ông hỏi: - Theo các bác, thị trường là gì nhỉ?
  • Làm người mẫu tự do, hiện đang tham gia một cuộc thi hoa khôi dành cho tuổi teen nhưng cô gái vẫn sử dụng ngôn từ chợ búa để chửi tình địch trên trang cá nhân của mình.
  • Dân Việt - Một đối tượng tên Khương, phóng xe quệt vào một phóng viên. Buông những lời rất chợ búa, đối tượng này gọi thêm “đồng nghiệp”, rồi lao vào giật máy ảnh của một phóng viên, đe đánh chết.
  • (Dân Việt) - Ngày 26.10, Báo NTNN nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Bình (trú phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) phản ánh việc bị một cán bộ công an phường này đe dọa và hành xử kiểu “chợ búa”...