Chợ cá lớn nhất Ninh Thuận trong đêm chạy bão Kirogi

Chủ nhật, ngày 19/11/2017 08:29 AM (GMT+7)
Rạng sáng 19.11, trước khi bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, các tiểu thương chợ cá Đông Hải đã hối hả họp chợ.
Bình luận 0

img

Chợ cá Đông Hải (TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) hối hả họp chợ từ 0h. Sau khi có chỉ thị cấm biển, đây được cho là phiên chợ cuối trước khi bão Kirogi đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung bộ. 

img

Các tàu thuyền của ngư dân vào đậu kín cảng. Trên bờ, thương lái vẫn bày bán hàng nghìn khay cá tươi rói vừa được đưa vào bờ từ tối hôm trước.

img

Cá thu được đóng gói trong thùng xốp được chuyển đến chợ bán lại cho các đầu mối. 

img

Theo các thương lái, cá thu sau khi đánh bắt, được bỏ vào thùng xốp cho đá đông nên còn rất tươi. Đây là một trong những loại cá ngon nhất ở cảng cá này.

img

Ngoài các tiểu thương buôn bán sỉ, chợ cá còn là nơi tập trung người dân TP.Phan Rang - Tháp Chàm và khách du lịch ghé thăm, mua lẻ. "Sáng nay chúng tôi về lại TP.HCM để tránh bão nên tranh thủ ghé chợ mua ít con cá tươi về làm quà", một nữ du khách mua cá tại chợ nói.

img

Chợ cá sinh hoạt vào sáng sớm còn là nơi mưu sinh của hàng chục người phụ nữ, gắn bó lâu đời với nghề "cửu vạn muối cá". Mỗi đêm họ kiếm được từ 100.000 đến 200.000 đồng.

img

Đá được xay ra để ướp cá, vận chuyển đi các chợ trên địa bàn tỉnh. Phần lớn cá ở đây được chở đi cung ứng cho thị trường trong tỉnh và TP.Đà Lạt.

img

Bà Lan ngồi trầm ngâm vì phiên chợ có vẻ ế hơn mọi ngày do các thương lái sợ bão vào, bán không được hàng. "Tôi buôn bán ở đây cũng lâu lắm rồi, mỗi khi nghe bão cũng sợ lắm nhưng cố gắng bán vì mối hàng đã đặt trước", bà Lan nói.

img

Thức suốt đêm để giao dịch, nhiều thương lái tại bến cá thỉnh thoảng phải nhâm nhi ly cà phê để qua cơn buồn ngủ. "Thường chúng tôi thức đến 6h, khi chợ tan thì bắt đầu về nhà ngủ đến trưa. Nghề quen vậy rồi, có nhiều lúc cũng mệt mỏi nhưng cũng phải chấp nhận chứ biết sao giờ", chị Hương, một thương lái tâm sự.

img

Ngoài việc buôn bán, các chị còn kiêm luôn làm "lao động" như bóc mực, làm cá... "Những lúc tranh thủ ngồi lại tám thấy cũng vui, xua tan mệt mỏi, buồn ngủ", chị Hoa (giữa) nói.

img

Cô gái trẻ mà các thương lái hay gọi tên thân mật Bé Ba làm nghề cửu vạn được 4 năm nay. Cô kể từng lên TP.HCM đi học nhưng do nhà nghèo phải quay về với bến cá mưu sinh.

img

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, để phòng tránh những thiệt hại do bão Kirogi gây ra đã cấm biển từ hôm qua. Tại 3 cảng Ninh Chữ, Đông Hải và Cà Ná đã có hàng nghìn tàu thuyền vào trú ẩn. Đến sáng nay, bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự kiến áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào Ninh Thuận vào trưa nay với sức gió gần tâm bão mạnh cấp 6.

Phước Tuấn (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem