Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại Sở LĐ-TB&XH, Quỹ sữa đã trao sữa cho các em thuộc 3 trường nuôi dạy trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh: Trường Tình thương, Trường Khiếm thính Hừng Đông và Tổ ấm Huynh Đệ. Sơ Mỹ Thanh - người chịu trách nhiệm chăm sóc các em trường Hừng Đông cho biết, các em ở đây hết sức đáng thương do những khiếm khuyết cơ thể và hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Thường các em ở trường có cảm xúc rất mạnh và khá nóng tính, vì các em không nói được nên việc bày tỏ suy nghĩ là rất khó khăn. Đó cũng là một điều trăn trở của gia đình cũng như các sơ chăm ở đây.
Khi cầm trên tay những hộp sữa được các cô chú trao tặng, các em cười nhiều hơn, hoạt bát và tươi tắn hơn hẳn. Các em là những đối tượng mắc phải bệnh down, tự kỉ, bại não hoặc chậm phát triển. Những gương mặt và ánh mắt ngây ngô đang xoay tròn với những điệu múa trong sáng, mắt dõi theo từng động tác ra dấu của cô bảo mẫu đứng bên dưới.
Buổi biểu diễn văn nghệ của trẻ em nghèo khiến người xem không ngăn được dòng nước mắt. Cuộc sống của các em được tính từng giờ từng phút, tương lai là ngày mai chứ không dám tính đến ngày kia hay tháng tới, vì không ai có thể nói trước được điều gì.
Có những em còn không thể tự ngồi, tự đứng trên đôi chân của mình… và tay vẫn nắm chặt hộp sữa màu xanh dịu. Quỹ sữa Vươn cao VN mong rằng mình sẽ là người bạn đồng hành cùng chương trình trong quãng đường sắp tới, để có thể góp phần mang lại cho các em một niềm vui nhỏ trong cuộc đời thênh thang.
Yên Điềm