Chủ nhật, ngày 15/02/2026 14:14 GMT+7

Chợ lá dong "độc nhất vô nhị" giữa trung tâm Thủ đô những ngày Tết đến rất gần

Lê Minh - Khổng Chí Chủ nhật, ngày 15/02/2026 14:14 GMT+7
Chợ lá dong truyền thống trên phố Trần Quý Cáp (Hà Nội) vắng khách hơn mọi năm, tuy nhiên giá lá dong loại đẹp lại tăng giá 20%.

Chợ lá dong "độc nhất vô nhị" giữa trung tâm Thủ đô những ngày Tết đến rất gần

Ngày 27 tháng Chạp, khu vực phố Trần Quý Cáp, nhiều người tìm đến địa chỉ quen thuộc cung cấp lá dong cho nhiều khu vực nội thành Hà Nội.
Năm nay, hàng hóa đổ về chợ khá dồi dào nhưng giá cả có nhiều biến động vào những ngày "nước rút". Các tiểu thương cho biết, giá lá thay đổi theo từng ngày, thậm chí từng buổi, trung bình tăng 20% so với năm trước.
Gần 50 năm bám trụ với nghề, bà Mai Loan cho biết chợ đã bắt đầu bước vào cao điểm từ sau ngày Tết ông Công ông Táo. "Chúng tôi phải dậy từ tờ mờ sáng để kịp phân loại, bày hàng. Vất vả nhưng đây là vụ làm ăn lớn nhất năm nên ai cũng mong đợi", bà cho biết.
Chợ lá dong Trần Quý Cáp là chợ truyền thống, được nhiều người dân Hà Nội tìm đến mỗi dịp cuối năm. Tuy nhiên theo các tiểu thương, lượng khách năm nay ít hơn mọi năm.
Hiện, một bó lá dong loại đẹp (đã được tuyển chọn kỹ, lá to, xanh mướt, không rách) gồm 50 lá đang được bán với giá khoảng 120.000 đồng - 125.000 đồng.
Chuẩn bị hơn 100.000 tàu lá phục vụ thị trường Tết 2026, bà Hà có 40 năm gắn bó với nghề này cho biết, khách năm nay tuy ít hơn mọi năm, nhưng cầu mong bán hết hàng để gia đình có chi phí tiêu Tết.
Rất nhiều người dân đến tìm mua lá dong trong ngày 27 tháng Chạp.
Những bó lá dong được xếp lớp lang, cắt cuống gọn gàng chờ khách. Việc chọn được lá dong ưng ý quyết định rất lớn đến màu sắc và hình thức của chiếc bánh chưng sau khi luộc.
Không chỉ mua lá dong, nhiều người còn mua cả lạt buộc làm bằng cây giang để gói bánh chưng.
Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh những bó lá xanh vẫn gợi nhắc không khí sum vầy.
Chợ lá dong truyền thống còn là một nét văn hoá của Hà Nội.
Sự trầm lắng tại chợ lá dong Trần Quý Cáp năm nay cho thấy thói quen đón Tết của nhiều gia đình Thủ đô đang dần thay đổi.

Chợ lá dong lâu đời nhất Hà Nội những ngày cuối năm nhộn nhịp “người mua kẻ bán” từ lâu đã trở thành một “địa chỉ Tết” quen thuộc của người dân Thủ đô mỗi độ xuân về. Nằm trên phố Trần Quý Cáp, gần khu vực ga Hà Nội, khu chợ chỉ thực sự nhộn nhịp vào những ngày cuối tháng Chạp. Khi ấy, cả đoạn phố như khoác lên mình tấm áo xanh mướt của lá dong – nguyên liệu không thể thiếu để gói bánh chưng, món ăn biểu tượng của Tết cổ truyền Việt Nam.

Chợ không có biển hiệu, không họp cố định quanh năm, nhưng đã tồn tại qua nhiều thập kỷ như một thói quen văn hóa của người Hà Nội. Cứ gần Tết, các tiểu thương từ nhiều tỉnh miền núi và trung du phía Bắc lại chở lá dong, lạt giang, khuôn bánh về đây bày bán. Lá được xếp thành từng bó lớn, trải dài trên vỉa hè, tạo nên khung cảnh đặc trưng hiếm nơi nào có được. Người dân tìm đến không chỉ để mua nguyên liệu gói bánh, mà còn để cảm nhận không khí Tết đang đến rất gần.

Truyền thống họp chợ lá dong ở Trần Quý Cáp gắn liền với phong tục gói bánh chưng – phong tục đã ăn sâu vào đời sống tinh thần người Việt qua bao thế hệ. Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều gia đình lựa chọn mua bánh sẵn, chợ lá dong vẫn tồn tại như một minh chứng cho nếp nhà xưa; quây quần bên nồi bánh đỏ lửa, thức canh đêm giao thừa, chia sẻ câu chuyện cuối năm. Chính vì thế, chợ không chỉ là nơi mua bán, mà còn là một không gian văn hóa mùa xuân, lưu giữ ký ức Tết Hà Nội qua năm tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.