Choi trau
-
Tại Lễ hội chọi trâu Phúc Thọ - Báo NTNN 2015, không chỉ “ngưu vương” mà một số “ông trâu” gan dạ, có đòn đánh đẹp đã được chủ trâu giữ lại nuôi, nhân giống, thay vì giết thịt...
-
Ghé thăm những quầy bán thịt trâu đặt quanh SVĐ Trung tâm thị trấn Phúc Thọ trong Lễ hội chọi trâu Phúc Thọ - Báo NTNN 2015, chúng tôi ghi nhận được cảnh người bán, kẻ mua tấp nập. Ai cũng muốn mua được vài cân thịt trâu mang về làm quà, với hy vong may mắn sẽ tới trong năm mới…
-
“Tôi thương trâu lắm nên sẽ không giết thị nó. Tôi sẽ giữ lại nuôi và năm sau sẽ đi chọi ở Bắc Ninh”, ông Hà Hữu Nho, Giám đốc Xí nghiệp thủy nông Phúc Thọ, chủ trâu số 19 vừa giành ngôi vị “ngưu vương” chia sẻ.
-
Mặc dù thi đấu rất can trường, nhưng trước một ông trâu 19 khôn khéo, lì lợm, ông trâu 22 phải “nhường” ngôi “ngưu vương” cho ông trâu 19, ngậm ngùi ngôi “á quân”.
-
Trong hai ngày 14, 15.3, Lễ hội Chọi trâu Báo NTNN- Phúc Thọ 2015 đã thu hút gần 4 vạn lượt người đến xem. Điểm đặc biệt là năm nay còn có sự xuất hiện những du khách nước ngoài…
-
Hai “chiến ngưu” xuất sắc đã vượt qua 30 “ông trâu” khác để cống hiến cho khán giả một trận chung kết vô cùng kịch tính.
-
"Biết là nguy hiểm nhưng phải có kĩ sảo, kĩ thuật, tay phải luồn dưới cằm, dưới hàm. Lúc trâu hăng quá mình phải dùng dây trạc để bắt trâu" , anh Lục Văn Hử (thợ bắt trâu đến từ tỉnhTuyên Quang) cho biết.
-
Ngày thi đấu đầu tiên Lễ hội Chọi trâu Phúc Thọ - Báo NTNN 2015 chứng kiến nhiều bất ngờ, khi nhiều “chiến ngưu” tưởng chừng thua cuộc vẫn xoay chuyển được cục diện giành vé đi tiếp nhờ sự can trường.
-
Bất chấp cái thời tiết lạnh giá, nồm ẩm của những ngày cuối tháng Giêng, sáng 14.3 trong hàng ngàn người dân đã đến xếp hàng từ sáng sớm để mong có được một tấm vé vào cửa xem Lễ hội chọi trâu Báo Nông thôn Ngày nay - Phúc Thọ 2015.
-
Những trận đấu kịch tính, những “miếng” đánh đầy uy lực của các “ông trâu” đã khiến hàng vạn khán giả có mặt trên Sân vận động Trung tâm thị trấn Phúc Thọ reo hò, vỗ tay tán thưởng không ngớt.