Choi trau

  • Lần đầu tiên làm MC tại một lễ hội chọi trâu, nhưng với phong cách “truyền lửa” hóm hỉnh, hài hước và cuồng nhiệt, danh hài Tự Long đã khiến hàng vạn khán giả tại sới chọi trâu phấn khích không thể rời mắt khỏi các cuộc đọ sức giữa các “chiến ngưu”.
  • Sáng nay (14.3), 31 “ngưu ông” dự Lễ hội Chọi trâu Báo NTNN - Phúc Thọ 2015 bắt đầu đọ sừng tiến tới ngôi “ngưu vương”.
  • Trâu chọi có những đặc điểm khác biệt, về tầm vóc, về cân nặng và đặc biệt là những khoang khoáy, cặp sừng. Để người đam mê hình dung về trâu chọi được đầy đủ hơn, NTNN cung cấp một số đặc điểm kỹ thuật để tạo ra một trâu chọi đích thực….
  • Sáng Thứ 7 (14.3), Lễ hội chọi trâu Phúc Thọ- Báo NTNN 2015 chính thức khởi tranh. Các ngưu thủ từ các địa phương đã tề tựu tại miền quê Phúc Thọ, mang theo niềm tự hào của người dân quê hương mình trên cặp sừng nghênh cong vút, sẵn sàng tranh tài.
  • Một ngày trước Lễ hội chọi trâu Báo NTNN-Phúc Thọ 2015, sáng nay (13.3), 31 “ông trâu” sẽ phải trải qua những bài kiểm tra cuối cùng. Một điểm gây băn khoăn với nhiều người quan tâm lễ hội này là liệu có tình trạng đánh tráo trâu mới, mạnh hơn vào thi đấu vòng chung kết so với trâu đã thi đấu vòng loại hồi giữa tháng 1 hay không?
  • Tại Lễ hội chọi trâu Báo NTNN- Phúc Thọ 2015, ngưu thủ số 40 của Xí nghiệp Thủy nông Phúc Thọ với tầm vóc về thể hình của một trâu đại đang được coi như một “đỉnh núi Thái Sơn”, sẵn sàng gây khó dễ cho các đối thủ.
  • Xung quanh việc  gần đây có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc tổ chức các lễ hội liên quan đến động vật, trong đó có lễ hội chọi trâu, NTNN đã có cuộc trò chuyện thạc sĩ Văn hóa học Lê Thị Kim Loan - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
  • Anh Đàm Thanh Văn, một người đàn ông mang trâu vượt khoảng 100km từ Tuyên Quang xuống Phúc Thọ (Hà Nội) để chọi tâm sự, anh là dân “nghiện” chọi trâu nên năm nào anh cũng phải có một vài con trâu mang đi chọi ở các sới.
  • “Ngày xưa trẻ con nghịch ngợm, bố mẹ cho đi thả trâu là mấy anh em lại cho trâu đực là húc nhau. Trâu cỏ thôi nhưng có hôm các “ngưu ông” húc nhau xung quá, mình đầy vết thương thế là về bị bố mẹ mắng.”