Choi trau
-
Những ai từng dự Hội chọi trâu Báo NTNN - Phúc Thọ 2014 đều có chung cảm giác về một bầu không khí lễ hội sôi động. Hình ảnh người người, nhà nhà tay trong tay vui cười đi trẩy hội chính là động lực để BTC cố gắng hơn về mọi mặt trong lần tổ chức thứ 2, giúp người dân có thêm những ngày đầu năm vui vẻ, phấn khởi.
-
Đến lúc này, với 32 “ông trâu” chiến đã tề tựu về huyện Phúc Thọ Hà Nội để tranh tài vô địch Lễ hội chọi trâu Báo NTNN - Phúc Thọ lần thứ II - 2015 thì trâu số 59 (đánh số theo thứ tự từ vòng loại tuyển chọn từ 76 “ông trâu”) của xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, được đánh giá là một trong những đối thủ nặng ký cho ngôi vô địch.
-
Không chỉ ở Việt Nam, lễ hội chọi trâu cũng phát triển tại một số nước Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia…
-
Chỉ còn mấy ngày nữa, Lễ hội chọi trâu Báo NTNN - Phúc Thọ 2015 sẽ khai màn trên sân vận động Trung tâm thị trấn Phúc Thọ (Hà Nội). Hiện ưu tiên hàng đầu của các chủ trâu là chăm sóc sức khỏe, giúp các “ông trâu” có trạng thái sung mãn nhất khi lâm trận…
-
Năm 2014, lần đầu tiên tổ chức, Hội chọi trâu Báo NTNN - Phúc Thọ đã thành công rực rỡ. Năm nay, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho lễ hội tiếp tục được Ban tổ chức (BTC) đặc biệt quan tâm.
-
Hội chọi trâu Báo NTNN- Phú Sơn Bắc Ninh 2015 đã kết thúc, nhưng dường như dư âm của 2 ngày hội diễn ra trên vùng quê Kinh Bắc vẫn khiến nhiều người luyến nhớ.
-
Trái với vẻ hiền lành, thong dong trên bãi cỏ, nhiều “ông trâu” trên sàn đấu tại Hội Chọi trâu NTNN - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015 đã thể hiện sự ăn miếng trả miếng rất máu lửa khi gặp đối thủ. Vì sao như vậy?
-
Được trải nghiệm sự sôi động, kịch tính trong 2 ngày thi đấu, 24 chủ trâu đều đánh giá rất cao Hội chọi trâu Báo NTNN- Phú Sơn Bắc Ninh 2015. Tất cả đều chung quan điểm: Sẽ thật tuyệt vời nếu Hội được tổ chức thường niên.
-
Theo ghi nhận của phóng viên, tại các gian hàng bán thịt trâu chọi bên ngoài sân vận động Suối Hoa (TP.Bắc Ninh) trong và sau giờ diễn ra trận chung kết Hội chọi trâu Báo Nông thôn Ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015 luôn đông kín khách mua thịt.
-
Theo ông Đinh Văn Tư, ông chủ của “ngưu vương” Hội chọi trâu Báo Nông thôn Ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015, hàng ngày ông cho “ngưu vương” ăn mật ong, mật mía, mật gấu… và bơi lội khoảng 4-5 km...