Chồng bắt vợ quay clip với người tình để tống tiền

(Dòng đời) Thứ sáu, ngày 12/12/2014 13:00 PM (GMT+7)
“Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống thì khó ai chấp nhận một người vợ dám phản bội người chồng tiến sĩ, phong độ, nhiều tiền để dấm dúi với người đàn ông khác. Nhưng bên cạnh chồng, tôi không chỉ lạnh lẽo mà còn kinh sợ” - người phụ nữ giấu gương mặt đau khổ sau bàn tay. 
Bình luận 0

Hôn nhân “500 đồng”

Vợ chồng tôi gặp nhau khi anh ấy là giảng viên Đại học còn tôi mới là cô sinh viên chân ướt chân ráo từ quê ra phố. Vẻ ngoài đạo mạo, học thức, giọng nói trầm ấm, kiến thức xã hội sâu rộng của giảng viên mới khiến tôi mê mẩn.  

img Ảnh minh họa.

Ra trường chúng tôi nhanh chóng kết hôn, cuộc hôn nhân tròn trịa, trai tài gái sắc, bạn bè và gia đình đều ủng hộ. Sau đó, tôi có bầu nên ở nhà chưa đi làm, sống bằng sự bao bọc của chồng. Cuộc sống tưởng như tốt đẹp, vẹn tròn nếu như tôi bỗng nhìn thấy một con người khác của chồng. Vào 10 năm trước, mỗi tháng anh ấy đưa tôi 2 triệu đồng tiền sinh hoạt nhưng luôn yêu cầu tôi kê khai mọi khoản mua bán, từ việc mua hành hết 500 đồng.

Tôi nhớ có lần tôi rộng rãi ủng hộ trẻ em nghèo 50.000 đồng, anh ấy liền mắng tôi thậm tệ. Tháng sau, anh ấy đã cắt tiền mua băng vệ sinh và dầu gội đầu của tôi để bù vào số tiền thiếu hụt. Nếu lỡ tôi muốn ăn kem thì hôm sau bữa cơm sẽ thiếu cà chua… Tình yêu của tôi cứ ngày càng rơi rớt vì những chuyện bé như 500 đồng hành. 

Sau khi con gái 2 tuổi, chồng tôi cũng thôi không đi làm giảng viên mà xin về làm trưởng phòng một công ty lớn. Tôi cũng về làm ở phòng kế hoạch cùng công ty chồng. Tiền lương của tôi đều chuyển thẳng vào tài khoản mà chồng tôi biết mật khẩu. Tôi chưa kịp nhìn thấy tiền lương thì chồng tôi đã nhanh chóng rút ra, mỗi tháng cho tôi 500.000 tiền xăng xe, điện thoại, tiêu vặt. 

Sự trống vắng trong tâm hồn khiến tôi rơi vào cạm bẫy tình ái với Tùng – phó phòng tổ chức cơ quan tôi. Anh ấy không hoàn hảo như chồng tôi nhưng đối xử với tôi chân thành, dịu dàng. 

Không biết bằng cách nào, đôi mắt cú vọ của chồng đã nhận ra sự khác lạ của tôi. Có lẽ do tôi cười nhiều hơn, hay hát hò trong phòng tắm. Anh ta đã rình mò và chụp được cảnh tôi đang ôm cổ Tùng ở quán café, vẻ mặt mãn nguyện. Khi chồng tôi đưa bức ảnh ra với nụ cười lạnh lẽo, tôi đã chết lặng, chờ đôi tay to lớn giơ lên bóp cổ mình. Nhưng bất ngờ, anh ta lại cất giọng dịu dàng, cho biết, nếu tôi muốn anh ta tha thứ thì phải theo kế hoạch của mình vừa giúp chồng, vừa giúp hàn gắn gia đình. Còn tôi không đồng ý thì bức ảnh này sẽ đến tay bố mẹ tôi, con gái tôi. Tôi sẽ phải ra đường mà không được gặp lại con gái nữa. 

Bán vợ

Kế hoạch đó tôi chỉ nghe đã thấy sợ hãi đến tê dại. Anh ta muốn tôi gặp lại người tình, cùng vào nhà nghỉ để quay clip làm bằng chứng để cho Tùng một trận. Vì chồng tôi muốn Tùng phải trả giá cho nỗi đau mà Tùng đã gây ra cho chồng tôi, khiến cho sự ấm êm của gia đình có nguy cơ tan vỡ. Anh ta còn trấn an tôi là chỉ dọa thôi, chứ không làm gì quá đáng. 

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nghe theo. Tôi đến nhà nghỉ, gắn máy quay vào bình hoa nhựa, lên giường đợi người tình. Nằm dưới chấp nhận sự nồng nhiệt của người tình nhưng trong lòng tôi chỉ nhìn thấy nụ cười rét lạnh, ánh mắt u tối của chồng tôi. 

Nhưng clip mang về không thành công vì không rõ mặt người tình và tư thế cũng không “sinh động”. Chồng tôi bắt tôi phải gặp người tình lần nữa, đặt hai máy quay cho đủ các góc. Lần này, cảnh quay sinh động, rõ người tình của tôi nồng nhiệt hoạt động đến mức nào. Còn tôi cho dù cũng căng cứng trí óc nhưng cũng phải cố gắng phối hợp để cho Tùng khỏi nghi ngờ. Có bằng chứng trong tay, chồng tôi cười một cách khoái trá khiến tôi cảm thấy có phải anh ấy bực quá mà phát điên.

Với clip đó trong tay, chồng tôi đã đòi Tùng phải bồi thường 300 triệu đồng cho việc làm tổn thương nhân cách, phá hoại tình cảm, làm rạn nứt một gia đình hạnh phúc. Nếu không anh ta sẽ đưa clip ra công an tố cáo, trình lên cơ quan, mang về cho vợ anh ta xem, thậm chí đưa lên facebook. Tôi ngồi đấy sợ đến mức khô kiệt, khóc cũng không ra nước mắt. Không phải nếu như chồng tôi làm vậy thì cuộc đời tôi cũng bị chôn vùi hay sao? Phải chăng ngay từ đầu anh ta đã chẳng định tha thứ cho tôi, không còn coi tôi là vợ? 

Tùng quay sang nhìn tôi với đôi mắt khinh bỉ, cắn răng cầm bút ký tên vào hợp đồng vô sỉ người đưa tiền, kẻ đưa clip, nếu chồng tôi để lộ clip thì anh ta sẽ phải trả tiền cho Tùng gấp đôi. 

Cùng với clip đen, Tùng cũng phải lùi bước trong cuộc chạy đua vào chức Phó giám đốc công ty, nhường ghế lại cho chồng tôi. Lúc này tôi mới hiểu, chồng tôi đã dùng tôi như quân cờ để hạ Tùng một cách nhẹ nhàng, lại còn dùng tiền đó mua một chiếc ô tô đẹp cho đúng với phong độ Phó giám đốc của anh ta. 

Tôi thấy kinh sợ chồng. Nhưng mỗi lần tôi đề cập đến chuyện chia tay, anh ta đều mang clip ra dọa. Con gái tôi đã lớn, nếu nó nhìn thấy clip đó, tôi sợ tôi không còn có thể làm mẹ. Bố mẹ tôi cũng đã quá già yếu để chịu cú sốc như vậy. Ban ngày tươi cười, ngọt nhạt gọi “vợ yêu” trước mặt mọi người. Nhưng đến tối, chồng tôi hiện nguyên hình là ác ma. Anh ta lột trần tôi, bắt tôi phục vụ thể xác, đẩy tôi vào sự nhục nhã, khổ sở. 

Con gái tôi tham gia đóng kịch ở trường, về nhà ríu rít kể chuyện cho bố mẹ nghe. Chồng tôi nhẹ nhàng: “Con có thể nhờ mẹ dạy đóng kịch, mẹ con giỏi diễn lắm đó, từng có clip rất sinh động”. Miệng anh ta cười nhưng ánh mắt như dao. Con gái tôi hớn hở nhào vào lòng mẹ: “Mẹ diễn cái gì vậy, cho con xem rồi dạy con”... 

Tôi đau không thở nổi!

Cứ như vậy, chồng tôi đã hành hạ tôi hai năm nay, tôi dù rất muốn mà không thể ra đi. Anh ta nói rằng điều mà tôi làm mãi mãi không thể tha thứ, anh ta sẽ tiếp tục hành hạ tôi cho đến chết. Tôi không biết phải làm thế nào? Tôi quá sợ hãi và đau đớn?  

 

Tuấn Kiệt (Ghi theo lời kể của chị Trần Thu H - Đống Đa) 

Gỡ rối tơ hồng

Việc ngoại tình tuy không phải là hành vi có thể cổ vũ, nhưng không phải vì thế mà chị chấp nhận đánh mất đi danh dự, nhân phẩm, sự tự do về tâm hồn và thể xác của mình. Trong lòng chồng chị chỉ có hận thù và những suy nghĩ bệnh hoạn. Thậm chí anh ta cần phải đi chữa trị về tâm lý để có thể cư xử như một người bình thường – biết tha thứ, biết từ bỏ. Anh ta giữ chị bên cạnh để hành hạ thì bản thân anh ta cũng sẽ không vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ càng nhắc nhở đến sự cay đắng, sự bất mãn của anh ta mà thôi.

Chị nên tìm cơ hội để nói chuyện với chồng, cùng nhau tìm một cách giải quyết để cả hai có thể “thở” được trong cùng gia đình. Hãy để anh ta thấy được thành ý của chị, muốn làm lại, muốn vun vén một gia đình dù không còn nhiều tình cảm thì ít ra cũng giữ được sự yên ổn, tôn trọng. Nếu không thể, chị nên nhờ một người thứ ba, có uy tín để nói chuyện với anh ta, thậm chí chấp nhận đánh cược danh dự để ra đi. Tai tiếng có thể lắng xuống nhưng nếu chị sẽ mãi mãi phải chịu đựng sự sỉ nhục. 

Tơ Hồng 


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem