Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Việc bị “cắm sừng” với nhiều người đàn ông là một chuyện rất mất thể diện, nên nhiều người dù bị vợ phản bội cũng cố gắng che dấu chứ không muốn để người ngoài biết được. Tuy nhiên, một người đàn ông lại không quan tâm đến điều này. Anh đã dán một thông báo tại một vị trí nổi bật ở trạm xe buýt Mile End, Đông London để giúp tìm vợ. Thông báo này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Phía trên đầu của thông báo là một khuôn mặt buồn, phần nội dung khá đơn giản: "Mất vợ”: Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy là khi cô ấy đang ở cùng với giáo viên salsa có tên Carlos tại một quán bar..." Bên dưới là một lời cầu xin, ai biết vợ anh hoặc thày dạy nhảy salsa kia ở đâu thì liên lạc theo số điện thoại trên thông báo.
Nhiều người cho rằng anh chàng này khá ngớ ngẩn khi dán thông báo tìm kiếm như vậy nhưng lại không cung cấp ảnh hay thông tin chi tiết của vợ. Trong khi có một số người cho rằng anh chàng này cũng không thực sự có ý định tìm lại vợ mà chỉ muốn gửi lời cảnh cáo đến một giáo viên dạy nhảy salsa có tên là Carlos.