Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chim ó đực Nigel đã dành ba năm quấn quít bên tượng con chim bằng bê tông trên đảo Mana, New Zealand, thậm chí còn cố gắng xây tổ với "bạn tình".
Tuy nhiên, tình cảm của Nigel chẳng bao giờ được đáp lại. Tuần trước, thi thể Nigel được tìm thấy nằm chết bên cạnh tượng con chim mà nó đem lòng yêu, giữa hàng chục con chim giả khác trên đảo.
Những con chim giả được đặt ở đây từ năm 1976 để thu hút chim biển đến đảo tụ tập sinh sống nhưng không có kết quả gì. Đến năm 2012, đàn chim giả được di chuyển đến một nơi khác trên đảo. Nhờ hệ thống âm thanh hoạt động bằng năng lượng mặt trời phát tiếng kêu của chim ó biển và các tình nguyện viên sơn lại những con chim giả hàng năm, năm 2015, Nigel đã đến.
Tuy nhiên, thay vì mang theo bạn tình, Nigel chỉ có một mình và nó nhanh chóng bị một trong những con chim bê tông cuốn hút. Nigel thậm chí còn xây cả tổ và cố gắng quyến rũ "bạn tình" bằng các nghi thức ghép đôi. Người ta tin rằng Nigel bị một đàn khác đuổi ra và có "chút nhầm lẫn" nên mới đem lòng yêu một vật vô tri vô giác.
Tháng trước, sau một thay đổi nhỏ ở hệ thống âm thanh dùng để gọi những con chim đến đảo làm tổ, thêm ba con chim ó biển bay đến. Nhưng khi còn chưa kịp gần gũi hay giao phối để sinh nở, Nigel đã qua đời. Thi thể con chim ó được nhân viên kiểm lâm Chris Bell tìm thấy hồi tuần trước.