Chư Đăng Ya
-
Thời điểm này, trên khắp các nẻo đường và quanh ngọn núi lửa Chư Đăng Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được bao phủ bởi sắc hoa dã quỳ. Vẻ đẹp của hoa dã quỳ đã thu hút rất đông du khách đến thăm quan, chụp ảnh.
-
Dưới góc máy flycam, núi lửa Chư Đăng Ya (Gia Lai) nổi tiếng càng thêm phần huyền ảo khi ẩn hiện giữa biển mây trắng xóa.
-
Là ngọn núi dốc đến 70 độ và cao 100 m, núi lửa Chư Đăng Ya (huyện Chư Pah, Gia Lai) được đánh giá khá thích hợp với môn thể thao dù lượn. Lần đầu tiên có mặt tại Gia Lai, môn thể thao mạo hiểm này đã hấp dẫn hàng nghìn du khách khi đến với Lễ hội hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đăng Ya.
-
Tối 10.11, tại làng Ia Gri (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai) đã chính thức khai mạc lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2018.
-
Mùa nắng núi lửa Chư Đăng Ya (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) được nhuộm vàng bởi những bông hoa dã quỳ rực rỡ. Mùa mưa, nơi đây lại mang trên mình vẻ đẹp dịu dàng, yêu kiều của loài hoa dong riềng đặc trưng của núi rừng.
-
Liên quan đến vụ phá rừng ở Gia Lai, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Chư Păh và 2 kiểm lâm địa bàn bị xử lý kỷ luật khiển trách. Vụ phá rừng này cũng đã được khởi tố, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an tiếp tục điều tra.
-
Ông Trương Vũ Cường – Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm Gia Lai khẳng định: “Sẽ khởi tố vụ án, chuyển cơ quan điều tra làm rõ”. Mới đây, PV Dân Việt phát hiện thêm hàng loạt cây gỗ cổ thụ nghi bị “bỏ quên”.
-
Liên quan đến vụ phá rừng ở Gia Lai, đoàn khám nghiệm liên ngành của tỉnh này vừa đến chân núi liền quay trở về, không tiếp tục kiểm tra hiện trường theo kế hoạch do trời nhiều mây, mưa phùn nên không thể dùng thiết bị định vị GPS.
-
Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh - nói: “Việc phá rừng có sự tiếp tay cho lâm tặc hay không cần phải bắt được chủ gỗ mới biết được”.
-
Chỉ cách TP.Pleiku chừng 25km, lâm tặc mở tuyến đường xuyên rừng khai thác gỗ với quy mô rất lớn, mức độ tàn phá kinh hoàng. Gỗ ngày ngày mất đi nhưng ngành chức năng dường như còn yên lặng.