Chữ Hán

  • (Dân Việt) - Dẫu biết loài ma này không có thật nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy lo lắng, bất an bởi những câu chuyện hoang đường ăn sâu vào tiềm thức những người dân nơi vùng cao sông Lô này...
  • (Dân Việt) - Người dân làng Thổ Hà (Việt Yên, Bắc Giang) đã quen với hình ảnh ông đồ 86 tuổi Nguyễn Đình Oánh ngày ngày miệt mài đi khắp chốn truyền dạy chữ Nho và cách viết thư pháp cho mọi người.
  • (Dân Việt) - Ngay từ khi trấn nhậm phương Nam thế kỷ 16, Chúa Nguyễn đã coi Hoàng Sa là vùng phên giậu của nước Việt. Đội quân có thể trông coi vùng phên giậu ấy là những cư dân của đảo Lý Sơn. Các thế hệ hậu bối ở Lý Sơn hôm nay đang nỗ lực giữ gìn kỷ vật liên quan đến Đội Hùng binh Hoàng Sa ấy...
  • (Dân Việt) - Bây giờ, cảnh nô nức xin chữ đầu năm đã làm sống lại hình bóng ông đồ với mực tàu, giấy đỏ. Tuy nhiên, không phải lúc nào niềm đam mê và sự rôm rả cũng kết tinh thành chân giá trị, nếu như không có được một quan niệm đúng về chữ nghĩa, sẽ có những cách tiếp cận đáng tiếc với thú chơi tao nhã này.
  • (Dân Việt) - Theo nghiên cứu của khoa Sử Trường Đại học Khoa học Huế, bản Khoán ước của làng Phú Kinh (xã Hải Hoà, Hải Lăng, Quảng Trị) ra đời sớm nhất ở miền Trung. Đây là bản duy nhất được khắc trên gỗ, có giá trị lớn về văn hóa, lịch sử.
  • (Dân Việt) - Ba năm nay, ông Hoàng An, dân tộc Tày ở thị xã Cao Bằng, Cao Bằng đã dành tâm huyết dịch tác phẩm "Nhật ký trong tù" của Bác Hồ ra tiếng Tày - Nùng.
  • (Dân Việt) -Tại L’espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội) vừa diễn ra buổi thuyết trình về lịch sử dịch kinh Phật trong văn hiến Việt Nam.
  • Sáng 10-11, đội thi công xây dựng công trình của UBND phường Dư Hàng, ở 80A đường Dư Hàng, quận Lê Chân, đang thực hiện đóng cọc, làm móng đã phát hiện nhiều hài cốt nằm rải rác trong khu vực.
  • (Dân Việt) - Sáng 20- 9, công trình nghệ thuật thư pháp mạ vàng gắn trên khung gỗ quý tự nhiên "Chiếu dời đô" đã được công bố với báo chí.
  • (Dân Việt) - Họa sĩ Võ Trịnh Biện đã bỏ công khoảng một năm để "vẽ" lại toàn bộ nội dung tác phẩm "Bình Ngô đại cáo" bằng chữ Hán của Nguyễn Trãi, làm quà tặng dâng lên Đại lễ Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội.