Chư Prông
-
UBND xã Ia Mơr (Chư Prông) cho biết, đêm 22.4, trên địa bàn xã đã xảy ra lốc xoáy kèm theo mưa to, gây nhiều thiệt hại về tài sản.
-
Bị chồng phát hiện, người vợ đã bị phạt vạ 100 triệu đồng vì làm “mất danh dự”. Bi hài hơn, sau khi nhận đủ đồ phạt, người chồng lại khóc lóc cầu xin vợ tha thứ rồi mang sính lễ đến… cưới lại.
-
Mặc cho lực lượng công an đã bắn chỉ thiên yêu cầu nhóm Việt xuống xe, nhưng Việt không tuân theo mà cố tình chống lại lực lượng chức năng nên đã phải “nhận” 2 viên đạn từ súng caosu vào người.
-
Từ một người lính Cụ Hồ, anh Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1969, quê ở xã Gia Đông (Thuận Thành, Bắc Ninh) đã đến Tây Nguyên lập nghiệp và đã trở thành triệu phú nhờ trồng cây tiêu.
-
Thoát cảnh đói nghèo, được học hành – đích đến ngỡ còn xa hóa ra lại rất gần với đồng bào dân tộc khi trở thành công nhân cao su – đó là nét “văn” ở Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông…
-
Thời tiết không thuận, đặc biệt là mưa lớn kéo dài đã khiến sản lượng ngành cao su Tây Nguyên sụt giảm.
-
Ngày 12.11, Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết đang điều tra vụ việc một nam thanh niên trên địa bàn vừa bị nhóm côn đồ hành hung và cắt lưỡi.
-
Trong vòng mấy năm gần đây, do giá hồ tiêu luôn ổn định ở mức cao trên 120 nghìn/kg, nên người dân đổ xô đầu tư trồng cây hồ tiêu bất chấp hậu quả.
-
Theo báo cáo nhanh của huyện Ea H'Leo, mưa lớn đã gây lũ trên các sông, suối thuộc địa bàn đã cuốn trôi 19 ngôi nhà, 3 ngôi nhà bị sập và hàng trăm ngôi nhà bị ngập trong nước lũ.
-
Năm 2013 giá cao su không chỉ giảm mạnh mà còn rất khó tiêu thụ. Việc tồn kho hàng chục nghìn tấn cao su các loại khiến các công ty sản xuất lao đao; người lao động đối mặt với tình trạng giảm lương, mất việc, các vườn cao su tiểu điền cũng bỏ cạo vì thu không đủ chi...