Chữa cảm ho bé bằng tỏi và mật ong có được không?

Thứ sáu, ngày 25/12/2015 14:58 PM (GMT+7)
Mẹ chồng mình nức nở khen mật ong, tỏi chữa cảm ho tốt lắm, nhưng mình chưa dám dùng. Các mẹ cho mình ý kiến với.
Bình luận 0

Bà bảo thằng bé 2 tuổi ngoài đầu ngõ uống cái này từ đầu mùa, không thấy nó ốm sốt gì mà lại mũm mĩm lên trông thấy. Mẹ chồng tôi còn hồ hởi nói, bà đã tận mắt nhìn cách mẹ thằng nhỏ đầu ngõ làm, đơn giản mà an toàn, tin tưởng lắm. Tôi xin mô tả lại cách làm theo lời mẹ chồng tôi ạ:

Đầu tiên, chuẩn bị một hũ thuỷ tinh khoảng 150-200ml và 1-2 củ tỏi. Sau đó tỏi bóc vỏ, đập dập rồi băm nhỏ. Cho tỏi vào hũ, đổ mật ong vào (đầy 90% hũ) và đem hấp cách thuỷ chừng 15-20p cho tỏi chín rồi để nguội dùng dần.

img

Hũ mật ong-tỏi được mẹ chồng tôi chưng và bảo quản rất cẩn thận. (Ảnh minh họa: Internet)

Cách dùng thì mẹ chồng tôi bảo: Nếu con tôi hơn 4 tuổi thì dùng 3-5ml, nhưng vì thằng bé nhà tôi mới được 3 tuổi nên dùng 2-3ml mật ong, tỏi đem pha với 15-30ml nước ấm. Cho con uống 2 lần mỗi ngày vào sáng sớm ngủ dậy và trước khi đi ngủ.

Mẹ chồng tôi hướng dẫn cụ thể như người đã từng dùng mật ong tỏi rất nhiều lần. Bà còn khuyên tôi nên cố gắng cho con tôi ăn cả tỏi, rồi khuyến cáo không được mách cho bạn bè có con dưới 1 tuổi. Mẹ chồng tự tin cứ cho cháu trai bà uống 2 tháng, đảm bảo cực tốt.

Nhưng thú thực, mẹ chồng càng tự tin tôi càng lo sợ. Nếu tôi chống đối thì mẹ chồng lại tự ái, buồn lòng. Nhưng tôi đã từng bị một phen hú vía nên đến giờ vẫn còn rợn sống lưng. Số là lần trước con trai tôi bị hắt hơi, sổ mũi. Không biết nghe ai mách, mẹ chồng tôi đi lấy 2 củ tỏi, ép lấy nước rồi đem nhỏ vào mũi cho cháu. Bà miệt mài giải thích rằng, trong tỏi có chứa hoạt chất kháng sinh nên trị viêm rất tốt. Thấy bà khẳng định đầy tự tin, tôi nghĩ là chắc đã có kinh nghiệm.

Ai ngờ mới nhỏ được một giọt, con tôi đã khóc thét lên, giãy giụa liên hồi ở trên giường cả buổi sáng. Tôi lo, đưa đi khám liền bị bác sỹ mắng như tát nước "mấy anh chị lớn mà không khôn. May mà con chị chỉ bị bỏng niêm mạc mũi nhẹ, chứ không để lâu biến chứng thêm phổi thì suốt ngày đi viện". Sau lần ấy tôi hãi hùng với mấy củ tỏi và kiểu thuốc dân gian lắm.

Không cẩn thận, con tôi uống vào lại đau dạ dày hay bị làm sao thì tôi khổ. Nhưng mẹ chồng tôi lần này cương quyết và tự tin lắm, cứ ép tôi thực hiện bằng được. Mấy hôm nay tôi lưỡng lự, bà tự ái, phụng phịu suốt. Mẹ nào có kinh nghiệm đã dùng rồi cho tôi lời khuyên với.

Thảo Hưng (Báo Phụ nữ TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem