Chữa mắt

Thứ sáu, ngày 04/10/2013 19:02 PM (GMT+7)
Lẽ ra trước tiên chính họ phải… chữa bệnh mắt mới phải, chữa chứng bệnh mờ mắt… vì tiền, rồi mới có tư cách chữa bệnh người khác.
Bình luận 0
- Bác đi đâu mà kính râm sùm sụp như đang… bảo vệ yếu nhân thế kia?

- Tôi bảo vệ chính tôi thì có. Bị đau mắt mấy hôm rồi, cứ ngỡ ở nhà tra thuốc sẽ khỏi, nhưng không ngờ nó cứ nặng dần. Hôm nay lên Bệnh viện Mắt xin điều trị đây.

- Vậy thì kính chúc bác bị đau mắt loàng xoàng, không bị đục thủy tinh thể.

- Tại sao thế?

- Bác không biết gì à? Ở cái viện ấy đang lùm sùm vụ gian lận tráo đổi dịch nhầy trong các ca mổ mắt. Từ tố cáo của một bác sĩ của bệnh viện, kết quả thanh tra cho thấy ở bệnh viện này có việc tráo thủy tinh thể cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật. Họ lắp hàng rẻ rồi tính giá hàng xịn, thu lợi lớn...

- Lại còn thế nữa! Sao lúc này bỗng dưng rộ lên nhiều chuyện bê bối ở ngành y tế thế nhỉ? Mà họ có bị xử lý gì chưa?

- Dạ… chưa.

- Ối giời ơi sao mà họ “nhầy” thế? Đôi mắt là “cửa sổ tâm hồn” mà giao cho họ thế thì còn gì… cửa sổ tâm hồn của tôi đây? Lẽ ra trước tiên chính họ phải… chữa bệnh mắt mới phải, chữa chứng bệnh mờ mắt… vì tiền, rồi mới có tư cách chữa bệnh người khác.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem