Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cũng từng khốn đốn vì con biếng ăn
Bé Thỏ và Gấu là 2 trái ngọt của vợ chồng chị Tuyến sau gần 10 năm hiếm muộn. Với hơn chục năm làm giáo viên mầm non nhưng việc chăm 2 bé cùng lúc vốn không phải là điều dễ dàng.
Bé Thỏ và Gấu là 2 trái ngọt của vợ chồng chị Tuyến sau gần 10 năm hiếm muộn (Ảnh: NVCC)
Mẹ: Lại Thị Tuyến Địa chỉ: Nghiêm Thôn, Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh Tên bé: Phạm Ngân Khánh Phạm Ngân Quỳnh |
“2 chị em nó biếng ăn y như nhau!”, chị Tuyến than thở. “Bữa nào mình cũng đổi món liên tục. Sáng cháo thịt bằm thì trưa phải là cháo xương, tối chuyển sang cháo cá. Ấy vậy mà đứa nào cũng đình công”.
Cứ thấy mẹ bưng bát là cô em mím chặt môi, chạy đi trốn. Cô chị mắt ầng ậc nước, miệng “hông hông!”, lắc đầu nguây nguẩy. Mẹ nịnh nọt, dỗ dành cả tiếng đồng hồ tới khản cổ, bát cháo mới vơi chưa đầy phân nửa. Thế nhưng, chỉ cần ho hay nấc nhẹ một tiếng, các bé lại trớ sạch sành sanh.
Ăn ở nhà không hiệu quả, chị đổi chiến thuật cho con ăn rong. Vậy là trưa nào, chị cũng “1 nách 2 con” rồng rắn khắp đầu làng, ngõ xóm. Các bé ăn nhiều hơn trước được vài ba muỗng thì mẹ cũng mệt phờ.
“Bở hơi tai” vì con thường xuyên ốm bệnh
Gấu và Thỏ đều rất nhạy cảm với thời tiết. Chị vẫn hay nói vui với chồng: “Con nhà mình như máy dự báo thời tiết ấy. Hôm nay con ốm một cái là biết ngay mai trời sẽ chuyển gió”.
Nuôi con, khổ nhất khi con bệnh. Chị Tuyến còn khổ gấp đôi, gấp 3 khi 2 bé cùng ốm. Bé Thỏ sinh ra chỉ nặng 1,7kg, hệ tiêu hoá và đề kháng rất kém nên thường mắc các bệnh về hô hấp và đường ruột. Lần nặng nhất là khi lần Thỏ mắc tiêu chảy Rota virus phải nhập viện đến 15 ngày. “Đợt đó, chỉ có mình mình chăm con. Con nôn trớ và đi ngoài liên tục. Người mềm oặt như sợi dây vắt lên vai mẹ. Mắt lờ đờ. Hơi thở nóng hổi. Xót ruột vô cùng”.
Vỡ oà, vui sướng tìm ra bí quyết chăm con khoẻ mạnh
14 tháng, bé Thỏ nặng 8,5 kg, liên tiếp chững cân suốt 4 tháng trời. Còn bé Gấu chỉ nhỉnh hơn 1,2 lạng. Xót con, chị lên mạng, lục lọi, tham khảo các phương pháp giúp con khoẻ mạnh,
Qua Facebook, thấy sản phẩm BigBB – Giúp trẻ ăn ngon, giảm tái phát viêm đường hô hấp được nhiều mẹ khen, chị bèn mua về cho con sử dụng.
Tuy nhiên, bà ngoại của Thỏ và Gấu lại luôn cho rằng, việc sử dụng các sản phẩm bổ trợ là thừa thãi: “Uống cái này còn lâu mới đỡ, rồi lại phí tiền. Cháu ốm thì cứ vài viên kháng sinh là khỏi ngay”. Tuy vậy, do từng chứng kiến nhiều phụ huynh làm dụng kháng sinh khiến con rối loạn tiêu hoá, hay tái ốm nên chị tự nhủ mình tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm đó. Chị tâm niệm: Chủ động nâng cao sức đề kháng cho con là tốt nhất.
Vợ chồng chị Tuyến – anh Trường vô cùng hạnh phúc vì đã tìm được ra bí quyết giúp con khoẻ mạnh (Ảnh: NVCC)
“Tuần đầu tiên, con đã ăn nhiều hơn được một chút. Mình mừng lắm. Uống hết vài hộp tiếp, con ngủ ngon và ăn ngoan hẳn ra. Bữa nào cũng ăn thun thút một chốc là xong”.
Thấy cháu ăn ngon, ngủ tốt, người bụ bẫm, da dẻ hồng hào, má phính trông thấy, bà ngoại Thỏ và Gấu mừng ra mặt. Sau 1 tháng, cả 2 bé đều tăng được 1 kg sau gần nửa năm chững cân. “Ôi, sướng ơi là sướng!”, chị Tuyến cười hạnh phúc.
Hiện tại, Thỏ và Gấu đều đã dùng BigBB được 3 tháng. Trong suốt thời gian đó, cả 2 bé đều không bị tái ốm. Duy chỉ có thời gian sau Tết, nắng mưa thất thường, Thỏ bị sổ mũi nhẹ rồi lại khỏi ngay. Khỏi phải nói, chị mừng rơi nước mắt!
Dạo này, Thỏ và Gấu khoẻ mạnh hẳn ra, chị Tuyến yên tâm, rạng rỡ lên trông thấy. Chồng chị khen: “Chăm 2 đứa vất vả thế mà vẫn tươi roi rói, không còn cáu kỉnh như trước”. Hàng xóm lại thắc mắc: “Sao nhà có 2 đứa trẻ con mà đến bữa ăn lại không nghe thấy tiếng khóc”. Đồng nghiệp “ca ngợi” không tiếc lời: “Chị Tuyến đúng là siêu nhân. Một tay chăm con mà vẫn đi làm đều đặn, chẳng muộn bao giờ”.
Chị cười : “Con cứ ăn ngon, ngủ tốt, không ốm là mẹ nhàn tênh ngay!”
Giờ đây, BigBB đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của bé Thỏ và Gấu (Ảnh: NVCC)
Thương các mẹ có con còi cọc, ốm bệnh, ai hỏi chị cũng nhiệt tình chia sẻ “bí kíp”. Các cô giáo và phụ huynh ở trường cũng truyền tai nhau cho con sử dụng BigBB.
Hôm trước, còn có một phụ huynh còn đến gặp chị Tuyến cảm ơn vì từ ngày uống BigBB, con chị ấy ăn ngon hẳn ra, hai tháng nay không phải đi viện. Chia sẻ với chúng tôi, chị Tuyến cười hạnh phúc: “Các con khoẻ mạnh thì mẹ vui mà cô giáo cũng nhàn. Chỉ cần như vậy thôi!”.
- Nếu bé nhà mẹ đang biếng ăn, còi cọc, suy dinh dưỡng, hay ốm vặt. Hãy dành 2 phút gọi tổng đài 1800 6855 (miễn cước gọi) để được Dược Sĩ 10 năm kinh nghiệm tư vấn: - BigBB có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Xem điểm bán gần mẹ nhất: |
Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh