Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước Tết dương lịch, sếp gọi trợ lý vào phòng làm việc, chỉ đạo:
- Tết sắp tới, chú nhớ nhắc tôi lo các khoản quà tết cho cẩn thận nhé. "Tiên học lễ" đấy, bỏ qua không được đâu. Chú chuẩn bị 200 suất cả hiện vật lẫn hiện kim.
- Nhưng thưa anh, Tết năm nay có chỉ thị cấm biếu quà tết cho cán bộ cấp trên rồi mà. Ta đi biếu quà, e sẽ bị kỷ luật thì giông cả năm...
- Ai bảo tôi đi biếu các sếp bề trên mà chú lo?
- Hay là anh định về tận quê các sếp, biếu các đấng sinh thành ra các sếp như các tết trước đây?
- Cũng không phải. Mà ô hay, tôi lãnh đạo chú hay chú lãnh đạo tôi mà cứ vặn vẹo tôi mãi thế? Có chấp hành không?
- Thưa anh, em xin chấp hành.
Sát Tết dương lịch, sếp lại gọi trợ lý vào phòng làm việc, chỉ đạo:
- Chú bảo công đoàn lên nhận quà tết của tôi gửi tặng tất cả cán bộ nhân viên cơ quan ta.
- Thưa anh, năm nay anh chuyển hướng tặng quà cho cấp dưới, em thấy hơi lạ. Vì sao ạ?
- Cấp trên, tôi có "chính sách" rồi, chú không phải lo. Tết năm nay, tôi "lễ" cấp dưới là vì có thể sắp tới họ sẽ… bỏ phiếu tín nhiệm tôi. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, hiểu chưa?
Mõ