Chuyện vợ chồng
-
Tôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tôi không thể tin vào mắt mình, càng không thể tin anh lại làm vậy.
-
Tại sao các cặp vợ chồng ở độ tuổi trung niên thường ngủ riêng phòng? Hãy nghe lời tâm sự của ba người đàn ông để hiểu thêm về sức chịu đựng của họ trong hoàn cảnh này.
-
Anh nói tiền được thừa kế là tài sản riêng của anh, còn nợ mua nhà là nợ chung của 2 vợ chồng nên tôi phải có trách nhiệm trả một nửa.
-
Nhìn chung, “tự thỏa mãn” là giải pháp hợp tình, còn bằng phương tiện nào có lẽ không cần quá khắt khe.
-
“Có tuổi rồi nên dù không muốn cũng đành chấp nhận phòng the nguội lạnh” – đó là câu chuyện mười năm về trước của chú Trần Văn Huy - 60 tuổi ở TP. Việt Trì, Phú Thọ. Tuy nhiên hiện tại, nhờ gặp được mối “duyên lành”, chú không chỉ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ mà còn tìm lại sự nồng nhiệt trong đời sống gối chăn.
-
Ở tuổi 65, nhờ tìm được bí kíp chăm sóc sức khỏe, “ông chồng quốc dân” vẫn giữ được phong độ và sự hòa hợp trong đời sống chăn gối, mặc dù vợ kém mình 15 tuổi.
-
Dù thế nào, phác đồ luân phiên vẫn là chủ đạo. Ngoài ra, cốt lõi sự việc có lẽ ở cả chữ khéo.
-
Cưới nhau được 4 năm, mới có một con gái nhưng tôi đang cảm thấy hai vợ chồng bất đồng khá nhiều về mục tiêu tương lai.