Clip Điều tra (Phần 2): Vườn Quốc gia Hoàng Liên trở thành "miếng mồi" béo bở, rừng pơ mu bị tàn phá từng ngày

Lam Anh – Chiên Hoàng Thứ ba, ngày 27/04/2021 14:34 PM (GMT+7)
Với mỗi khúc gỗ pơ mu được vận chuyển ra khỏi rừng được bán với giá từ một đến vài triệu đồng. Gỗ pơ mu ra khỏi rừng đem bán là có người mua, dẫn đến Vườn Quốc gia Hoàng Liên trở thành "miếng mồi" ngon của những người phá rừng.
Bình luận 0

Khi rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên trở thành "miếng mồi" béo bở cho lâm tặc

 

Video điều tra: Khi rừng Quốc gia trở thành "miếng mồi" béo bở cho lâm tặc - Ảnh 2.

Gỗ pơ mu được người phá rừng cưa thành khúc vuông vắn rồi khiêng ra khỏi rừng. Ảnh: Lam anh

Video điều tra: Khi rừng Quốc gia trở thành "miếng mồi" béo bở cho lâm tặc - Ảnh 3.

Mỗi khúc gỗ như thế này khi vận chuyển ra khỏi rừng được bán với giá từ một đến vài triệu đồng. Ảnh: Lam Anh

Video điều tra: Khi rừng Quốc gia trở thành "miếng mồi" béo bở cho lâm tặc - Ảnh 4.

Gỗ được chất đống ngay "cửa rừng" quốc gia Hoàng Liên thuộc địa phận xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Lam Anh


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem