Cờ đỏ sao vàng
-
Trên địa bàn TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, có nhiều tuyến đường rợp cờ hoa để đón Tết Nguyên Đán gây xúc động.
-
Làng cờ Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) là nơi hàng vạn, hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng với đủ kích cỡ được gửi đi mọi miền đất nước. Đặc biệt đây còn là nơi những lá cờ Tổ quốc với kích thước khổng lồ mang theo niềm tự hào dân tộc đến với những đảo xa, những nơi địa đầu của Tổ quốc.
-
Bài học về nhận định, vận dụng thời cơ và giữ vững thành cách mạng tháng Tám năm 1945 được Đảng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong suốt quát trình đấu tranh cách mạng, nhất là ở những giai đoạn, thời điểm lịch sử có tính chất bước ngoặt...
-
Năm 1980, ông Saadi Salama - Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn ngoại giao tại Việt Nam mới 19 tuổi. Chàng thanh niên Palestine đã vượt ngàn dặm xa xôi đến Việt Nam và sống với tinh thần như một người Việt.
-
Trong trận đấu giữa U22 Việt Nam - U22 Thái Lan, những hot tiktoker như Quỳnh Alee và Gấm Kami, Mèo Sao Hoả... đã có mặt trên khán đài sân Prince (Campuchia) "tiếp lửa" cho những chiến binh áo đỏ.
-
Đội tuyển Việt Nam may mắn thoát thua Thái Lan trên sân nhà với bàn thắng gỡ hòa của Vũ Văn Thanh, hotgirl Sài thành tiếp tục cổ vũ các chàng trai áo đỏ với thông điệp vui, lạ.
-
Người hâm mộ bóng đá Sài thành đang chờ màn trình diễn của ĐT Việt Nam quyết đấu Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Cup diễn ra tối 13/1. Họ tranh thủ đến đại lộ Lê Duẩn (quận 1) sớm để theo dõi thầy trò HLV Park Hang-seo trên các màn hình được bố trí nơi đây.
-
Hàng ngàn người hâm mộ bóng đá Sài Gòn đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục AFF cup 2022.
-
Tới xem các trận bóng trong khuôn khổ World Cup 2022, một số người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Qatar đã mang theo một biểu tượng thiêng liêng đặc biệt của dân tộc: Đó là lá cờ đỏ sao vàng để thể hiện tình yêu Tổ quốc và tình yêu thể thao ăn sâu trong trái tim mỗi người Việt.
-
Những ngày này, khắp nơi trên đường phố Hà Nội đều được trang hoàng bởi những pano, áp phích đỏ rực, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió... chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954).