Cô gái bị sát hại, lộ bảng giá "đi khách" 6,5 triệu/lượt khiến gia đình choáng váng

Đàm Anh (Theo Sun-sentinel, Wsvn) Thứ bảy, ngày 01/08/2020 12:57 PM (GMT+7)
Sau cái chết của cô gái 19 tuổi, gia đình nạn nhân vô cùng bàng hoàng khi biết con gái mình thực chất là một gái mại dâm.
Bình luận 0

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

img

Nạn nhân Brittney Taylor.

Bí mật trong chiếc thùng màu xanh

Năm 2017, Tyquan Pearson, một nam thanh niên 25 tuổi, đã bị buộc tội giết nữ nạn nhân 19 tuổi Brittney Taylor tại phòng khách sạn ở thành phố Tamarac (hạt Broward, bang Floria, Mỹ).

Sự việc xảy ra vào ngày 25/5/2017. Theo điều tra từ phía cảnh sát, camera ở khách sạn đã ghi được cảnh nạn nhân Brittney Taylor bước vào phòng 331, nơi mà Tyquan Pearson đang đợi sẵn. Trước đó, Brittney được một người đàn ông đi xe ô tô đưa đến vào lúc 11h sáng cùng ngày.

Khoảng 4 tiếng sau, băng ghi hình cho thấy Pearson rời khỏi khách sạn một mình với chiếc xe đẩy lớn chở một số đồ, bao gồm cả một chiếc thùng đựng hàng màu xanh, còn Brittney cũng biến mất kể từ đó.

Khi bạn gái của Pearson tới khách sạn đón, anh ta nói rằng trong thùng đựng quần áo cũ và đồ quyên góp. Hai người đi xe đến một kho lưu trữ và để lại thùng hàng ở đó rồi trở về

Không thấy Brittney trở ra và cũng không liên lạc được, người đàn ông đưa cô đến khách sạn đã khá lo lắng và gọi cho anh trai cô. Không lâu sau, anh trai của nạn nhân báo cảnh sát về việc em gái mình mất tích.

Bị cảnh sát thẩm vấn, Pearson thừa nhận mình đã gọi nạn nhân tới khách sạn để quan hệ tình dục theo thỏa thuận trước đó, nhưng khi biết bạn gái sắp tới khách sạn thì hắn đã để nạn nhân ở lại trong phòng. Pearson cũng nói với cảnh sát rằng anh ta còn dặn Brittney ở đó và chỉ rời khỏi khách sạn sau khi anh ta đã đi. Từ thời điểm đó, Pearson không biết Brittney đi đâu, làm gì.

Sự thật gây sốc

img

Bị cáo Tyquan Pearson.

Tuy nhiên, nghi ngờ lời khai của Pearson, cảnh sát đã lần theo tung tích của chiếc thùng đựng hàng màu xanh trên băng ghi hình tới sân sau của một ngôi nhà ở thành phố Fort Lauderdale, Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện ra thi thể đang phân huỷ của nạn nhân Brittney Taylor bên trong thùng.

Cảnh sát ngay lập tức bắt giữ Pearson khi hắn đang trốn ở Virginia. Các nhà chức trách cũng tìm thấy cuốn sổ ghi chép danh sách khách hàng của Taylor với chi phí mỗi lần “mây mưa” là 280 USD (gần 6,5 triệu đồng).

Sự việc đã khiến cho người thân cũng như bạn bè của nạn nhân hết sức đau buồn và vô cùng kinh ngạc khi biết Brittney đang hành nghề mại dâm. Họ hoàn toàn không hề hay biết những gì cô gái 19 tuổi này đã làm. "Con gái tôi đâu có cần gì từ ai. Nó có gia đình, chúng tôi sẵn sàng cho nó tất cả mọi thứ," mẹ nạn nhân - bà Tracy Brown vừa khóc vừa nói với báo chí.

Với hành vi giết người của mình, Tyquan Pearson bị cáo buộc tội danh giết người cấp độ một.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 2/8/2020 trên mục Pháp luật.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem