Cô gái Mường Kim

Lưu Văn Bính (Hội NDVN) Thứ tư, ngày 12/07/2017 13:12 PM (GMT+7)
Đợt mưa lũ diễn ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc những ngày gần đây đang gây ra những hậu quả nặng nề cho người dân. Nhiều người đã thiệt mạng, nhiều căn nhà bị mưa lũ cuốn trôi, mùa màng hoa màu mất trắng. Chia sẻ nỗi mất mát, đau thương của người dân xã Mường Kim, huyện Than Uyên, Lai Châu, tác giả Lưu Văn Bính đã gửi đến tòa soạn Dân Việt bài thơ “Cô gái Mường Kim”. Dân Việt xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Bình luận 0

Cô gái Mường Kim

Gặp em cô gái Mường Kim

Cùng bản làng tìm người trong lũ dữ

Mắt quầng đen bởi bao đêm không ngủ

Lo kiếm tìm thi thể người thân

Những nạn nhân bị dòng lũ cuốn

Nơi suối Nậm Kim nước bạc, ngập tràn

Em xót xa trước cảnh tàn hoang

Ruộng lúa, nương ngô trôi theo dòng lũ

Hàng chục người ngày đêm không nghỉ

Ướt đẫm trong mưa vẫn mải miết kiếm tìm

Trong nỗi buồn nhức nhối con tim

Bởi những nạn nhân vẫn biệt tăm đâu đó

Em bảo rằng lũ phá cây, phá cỏ

Phá kế sinh nhai một vùng đất quê nhà

Quốc lộ 4D ngập tràn đầy sỏi đá

Huyết mạch giao thông, ngừng chảy đã bao ngày

Em ước gì cả nước chung tay

Cùng bản em vượt qua ngàn gian khó.

* Mường Kim, huyện Than Uyên, Lai Châu, Tháng 7.2017.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem