"Cô gái vàng" cầu mây Lưu Thị Thanh: "Điều kỳ diệu sẽ tới nếu chúng ta không ngừng nỗ lực"
"Cô gái vàng" cầu mây Lưu Thị Thanh: "Điều kỳ diệu sẽ tới nếu chúng ta không ngừng nỗ lực"
Đức Minh - Trọng Tuấn
Thứ bảy, ngày 18/01/2025 21:19 PM (GMT+7)
Sáng 18/1, "cô gái vàng" cầu mây Việt Nam Lưu Thị Thanh đã tham dự chương trình "Bánh chưng xanh - Tết an lành" và "Phiên Chợ 0 đồng" do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương phối hợp tổ chức.
Chương trình do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương phối hợp tổ chức, với mong muốn giúp các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương và những lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt nỗi nhớ nhà ngày cận Tết, có thêm điểm tựa niềm tin vươn lên trong cuộc sống, chiến thắng bệnh tật.
"Cô gái vàng" cầu mây Lưu Thị Thanh (thứ 2 từ phải qua) tới dự chương trình "Bánh chưng xanh - Tết an lành" và "Phiên Chợ 0 đồng" sáng 18/1. Ảnh: Trọng Tuấn
Cùng với Á hậu Hoàn cầu Quốc tế 2024 Đỗ Hà Trang, "cô gái vàng" cầu mây Lưu Thị Thanh (người đã giành 2 HCV ASIAD 2006 lịch sử và đã bán đấu giá 1 chiếc HCV ASIAD vào trung tuần tháng 9 vừa qua, được 102 triệu đồng ủng hộ người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của siêu bão Yagi) đã tới tham dự chương trình để truyền cảm hứng, chia sẻ với những số phận éo le.
Trao đổi với Dân Việt, Lưu Thị Thanh nói: "Thật khó diễn tả cảm xúc của mình khi chứng kiến những sự quan tâm, ân cần của ban tổ chức chương trình đối với các bệnh nhân, đặc biệt là các cháu nhỏ. Không gian ở đây thật đơn sơ, mộc mạc nhưng tình cảm thì tràn đầy, không thể đong đếm được.
Mỗi phần quà Tết được ban tổ chức chuyển tới mọi người dù nhỏ thôi nhưng giúp họ có cảm giác không bị bỏ lại phía sau. Những con người yếu thế vẫn luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, từ đó có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống".
Theo dòng chia sẻ, Lưu Thị Thanh bày tỏ, qua một người bạn lâu năm nay đang làm việc tại Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, chị đã biết tới Phiên Chợ Trái Tim, Bữa Cơm Yêu Thương.
Lưu Thị Thanh trao tặng Phiên Chợ Trái Tim 5 triệu đồng. Ảnh: Trọng Tuấn
"Thời gian qua, tôi có dõi theo các chương trình, hoạt động của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt. Tôi hiểu những khó khăn mà những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương đang phải gánh chịu. Cha tôi cũng mất do bệnh hiểm nghèo. Trên hành trình theo đuổi niềm đam mê thể thao của mình, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với nỗ lực của bản thân cùng sự hỗ trợ, động viên từ nhiều phía, tôi đã đạt tới được đỉnh cao.
Tôi biết ơn tất cả những gì mà thể thao, cầu mây và xã hội mang lại, gửi gắm vào mình. Chính vì vậy, tôi cảm kích khi hôm nay có cơ hội tới đây, được đóng góp một phần nhỏ của mình vào hoạt động thiện nguyện vô cùng ý nghĩa, như một cách trao gửi lại tình cảm của mình tới cộng đồng", Lưu Thị Thanh bộc bạch.
Lưu Thị Thanh tin rằng điều kỳ diệu sẽ tới khi mỗi người không ngừng nỗ lực, cố gắng. Ảnh: Trọng Tuấn
Truyền cảm hứng cho những bệnh nhân, Lưu Thị Thanh tin điều kỳ diệu, may mắn sẽ tới nếu mọi người không ngừng nỗ lực:
"Phải mất 11 năm sau khi tôi bắt đầu theo nghiệp thể thao, tôi cùng các đồng đội ở ĐT cầu mây nữ Việt Nam mới có thể giành được tấm HCV ASIAD 2006.
Tôi muốn chia sẻ rằng, trong cuộc sống của mỗi người, dù gặp khó khăn đến đâu đi nữa thì chúng ta hãy tiếp tục vững tin, nuôi dưỡng niềm tin, liên tục cố gắng, nỗ lực, không được từ bỏ.
Tôi tin chắc rằng khi chúng ta đã nỗ lực như vậy thì điều kỳ diệu sẽ tới. Chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.