Cố vớt tiền rơi xuống giếng, 7 người thiệt mạng

Thứ hai, ngày 02/06/2014 16:06 PM (GMT+7)
7 người, trong đó có 4 trẻ em, đã chết ngạt trong một cái giếng ở tỉnh Xiêm Riệp, Campuchia vì cố gắng vớt 3000 riel (gần 16.000 đồng) của người cha bị rơi xuống đó.
Bình luận 0
Tờ Phnompenh Post của Campuchia đưa tin, gia đình ông Tuy Chin, 50 tuổi rất nghèo với 13 đứa con. Bi kịch bắt đầu vào sáng thứ Bảy, ông đi lấy nước ở giếng và làm rơi khoảng 3000 riel và một chiếc bật lửa xuống giếng.
img


Ông đã đặt một chiếc thang và leo xuống để tìm. Tuy nhiên không tìm được và ông trèo lên mà quên rút thang.

Trở về nhà, ông Chin kể cho đứa con gái tuổi teen của mình về việc rơi tiền, ông không hề nghĩ đến việc con gái sẽ cố gắng xuống tìm tiền.

Buổi chiều, cậu con trai 11 tuổi lại trèo xuống giếng và mất tích. Chị gái 13 tuổi xuống tìm em nhưng cũng không trở lên. Một người chị nữa 15 tuổi xuống ngay sau đó và cũng có kết cục tương tự.

Khi hàng xóm nghe tin, họ trèo xuống để cố gắng giúp đỡ. Song, ba người họ, trong đó có một đứa trẻ 12 tuổi cũng đã chết như vậy, người thứ tám may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Chính quyền địa phương đã dùng dây thừng kéo các thi thể lên khỏi giếng.

Giếng bê tông sâu 5 mét này đã được đào hơn 10 năm trước và nó không có quá nhiều nước. Theo các nhà khoa học và các chuyên gia y tế, nồng độ oxy dưới giếng rất thấp vì vậy người rơi xuống sau 40 giây sẽ bị hôn mê và chết ngạt. Hơn nữa vào buổi tối ít oxy hơn ban ngày. Đó là lý do cha của 3 đứa trẻ vẫn thở được khi ông leo xuống vào ban sáng.

7 nạn nhân đã được hỏa táng và giếng độc sẽ bị phá.
VietNamNet (Theo VietNamNet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem