Colombia: Con nói mẹ mất tích, 2 năm sau thấy mẹ trôi nổi trên biển và điều thần kỳ

Vương Nam – Daily Mail Thứ tư, ngày 30/09/2020 20:55 PM (GMT+7)
Một người mẹ mất tích 2 năm đột nhiên được ngư dân phát hiện đang trôi nổi ngoài khơi Colombia. Ban đầu, người ta tưởng bà là một xác chết, nhưng điều thần kỳ đã xảy ra với người mẹ tội nghiệp khi được vớt lên thuyền.
Bình luận 0

img

Bà Angelica Gaitan được ngư dân phát hiện và cứu sống khi đang trôi nổi trên biển (ảnh: Daily Mail)

Người phụ nữ được cứu sống tên Angelica Gaitan, 46 tuổi. Hai năm trước, các con của bà tuyên bố mẹ mình đã mất tích trên biển.

Bà Angelica Gaitan được các ngư dân tại thị trấn Puerto, tỉnh Atlantico, Colombia phát hiện khi đang trôi nổi trên biển, cách xa bờ khoảng 1,6 km.

Sau khi được đưa vào bờ và giải cứu, Angelica Gaitan kể cho người dân và truyền thông địa phương nghe về câu chuyện của mình.

2 năm trước, bà đã trốn nhà ra đi vì là nạn nhân của người chồng vũ phu. Người chồng bạo ngược đã đánh đập, hành hạ Gaitan suốt 20 năm ngay cả trong lúc bà mang thai.

“Khi tôi mang thai, ông ta vẫn liên tục đánh đập tôi. Tôi đã báo cảnh sát nhưng ông ta chỉ bị tạm giữ trong 24 giờ. Sau khi về nhà, ông ta hành hạ tôi còn dã man hơn. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho tới cuối tháng 9.2018, tôi phải bỏ trốn khỏi nhà vì ông chồng vũ phu muốn giết tôi”, bà Gaitan đau xót kể lại.

Bà Gaitan sau đó lang thang suốt 6 tháng và được một người phụ nữ tốt bụng cho ở nhờ, trốn khỏi sự truy lùng của chồng.

Nhưng trốn tránh mãi cũng không phải cách, bà Gaitan muốn quay về gặp các con nhưng không dám. Quá chán nản, bà nảy ra ý định tự tử.

“Tôi bắt xe bus và đi tới bờ biển. Tôi muốn kết thúc mọi thứ. Người chồng tệ bạc đã cướp đi tất cả của tôi. Tôi không muốn tiếp tục sống”, bà Gaitan nói trong nước mắt.

Theo trang tin La Libertad của Colombia, các ngư dân ban đầu tưởng bà Gaitan là một khúc gỗ đang lênh đên trên biển. Mãi khi tới gần, họ mới nhận ra đó là một phụ nữ.

Bà Gaitan được các ngư dân ở Puerto kéo lên bờ bằng phao cứu sinh. Khi được đưa lên thuyền, người ta tưởng bà đã chết.

Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ tội nghiệp đã trôi nổi trên biển suốt 8 tiếng đồng. Bà Gaitan sau đó được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng.

img

Người phụ nữ tội nghiệp được đưa lên bờ, sống sót một cách thần kỳ (ảnh: Daily Mail)

Alejandra Castiblanco – một trong 2 người con gái của bà Gaitan – trước nay luôn đinh ninh và nói với mọi người rằng mẹ mình đi biển và mất tích. Được gặp mẹ, cô quyết định sẽ đưa bà đến thủ đô Bogota để sống sung sướng hơn.

Người chồng vũ phu của bà Gaitan thì đã lâu không thấy xuất hiện. Không ai biết ông ta đi đâu. Cảnh sát cho biết họ đang mở cuộc điều tra về hành vi bạo lực của ông này khiến vợ phải đi tự tử.

“Tôi đã được tái sinh. Cảm ơn Chúa. Tôi hiểu rằng đấng bề trên đã cho tôi phép màu đến có thể sống tiếp”, bà Gaitan nói.

Truyền thông Colombia vẫn đang tìm hiểu nhiều tình tiết bí ẩn xung quanh câu chuyện đáng thương của bà Gaitan.

Nhiều người đặt câu hỏi vì sao cô Alejandra Castiblanco luôn một mực khẳng định mẹ mình đã mất tích, không biết về nơi ở của mẹ nhưng cũng không tìm kiếm trong suốt 2 năm qua. Người con gái thứ hai của bà Gaitan là ai và chồng bà đang ở đâu. Lý do thực sự khiến bà Gaitan phải tự tử cũng khiến người ta tò mò.

Cảnh sát cho biết họ sẽ làm sáng tỏ toàn bộ vụ việc.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem