Con dâu
-
Lúc tiễn tôi, thái độ con dâu vui vẻ hơn, tôi thấy an tâm phần nào. Tôi đinh ninh rằng, sóng gió rồi sẽ qua, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy nhưng thật không ngờ...
-
Đang đi siêu thị nội thất cùng con dâu tương lai, tôi bất ngờ gặp bạn thân từ thời cấp 3. Vui vẻ giới thiệu hai người cho nhau, tôi phát hiện họ rất bối rối, thậm chí còn nói năng ấp úng.
-
Một hôm đi ra ngoài ngõ, tôi liên tục bị bà hàng xóm mắng xối xả. Sau một hồi bất ngờ, tôi phát hiện ra nguồn cơn của sự việc này chính là từ... con dâu của mình.
-
Sao lại có chuyện kỳ lạ như thế? Con gái bị nhà chồng chê trách, vậy mà bố mẹ đẻ không thấy xấu hổ.
-
Vì nhà neo đơn nên tôi luôn coi con dâu như con gái. Nếu lúc đó nếu nó muốn ly hôn chồng bội bạc, tôi cũng chẳng can ngăn, không làm con dâu thì làm con gái vậy.
-
Mẹ chồng hay nói sẽ thương con dâu như con gái, không phân biệt đối xử. Nhưng sau này khi đã làm dâu con trong nhà, tôi dần dần nhận ra mẹ chồng không tốt như mình vẫn nghĩ.
-
Nhà đã có rồi, con trai tôi đang chuẩn bị thủ tục làm đám cưới kẻo bụng Q. ngày một lớn. Nghĩ tới sắp có cháu bế mà tôi vui đến mất ngủ.
-
Vừa định khoe khoang với mẹ về sự giàu có của gia đình mình nhưng bà đưa ra một thứ khiến tôi cảm thấy xấu hổ.
-
Chị dâu hiện tại là người vợ thứ hai của anh tôi, sau khi anh ly hôn vợ cũ được 2 năm. Chị dâu cũ không được lòng mẹ chồng.
-
"Hôm trước em mới mua 1 chiếc két sắt để cất vàng cưới, giấy tờ và tiền vốn lãi thì mẹ chồng em mới nói rằng cho mẹ cất nhờ tiền của mẹ vào két của em", con dâu kể.