Thứ tư, ngày 19/08/2026 13:31 GMT+7

Con gái liệt sĩ Lê Minh Nhựt khắc khoải 58 năm tìm cha: "Lúc ba mất, tôi chưa kịp nhìn rõ mặt..."

Lê Giang Thứ tư, ngày 19/08/2026 13:31 GMT+7
Ba hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Khi đó, bà Lê Thị Minh Thơ mới tròn 2 tuổi. 58 năm trôi qua, người con gái của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Minh Nhựt vẫn chưa biết ba mình nằm lại nơi nào.

Nỗi đau mồ côi và niềm tự hào về người cha liệt sĩ Anh hùng Lê Minh Nhựt

Có mặt tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), bà Lê Thị Minh Thơ đứng nhìn những hố khai quật với ánh mắt đau đáu của người đã chờ đợi cả cuộc đời.

Cha bà, liệt sĩ Lê Minh Nhựt (SN 1937) được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và vinh dự được đặt tên cho một con đường nằm tại khu vực xã Củ Chi (TP.HCM). Đó là niềm tự hào lớn. Nhưng đằng sau niềm tự hào đó là khoảng trống không gì bù đắp được trong suốt tuổi thơ của bà.

Bà Lê Thị Minh Thơ đứng lặng trước khu vực khai quật tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang

Là con một. Lớn lên không có cha. Tất cả những gì bà biết về ba đều đến từ lời kể của người thân. Những mảnh ký ức chắp vá của người khác về một người bà chưa bao giờ thực sự được gặp.

Bà Thơ nghẹn ngào: "Ba tôi mất trong đợt Tổng tiến công năm Mậu Thân. Lúc đó tôi mới 2 tuổi, tôi chưa thấy được mặt ba nữa. Mà không biết... giờ ba tôi nằm ở đâu".

Bà Lê Thị Minh Thơ khóc nghẹn khi đến khu vực khai quật hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang

Gần đây, người mẹ kính yêu cũng qua đời. Bà Thơ, một cựu nhân viên dịch vụ hàng không sân bay, nay đã nghỉ hưu lại một mình gánh tâm nguyện lớn nhất đời người chưa thể hoàn thành, đó là: Đưa ba về nhà.

Tia hy vọng từ chiến dịch tìm kiếm lịch sử "500 ngày đêm"

Nhiều năm qua, gia đình dò hỏi khắp nơi. Tất cả đều bặt vô âm tín. Không ai biết liệt sĩ Lê Minh Nhựt đã được chôn cất nơi nào.

Khi nghe tin chiến dịch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Mậu Thân được triển khai ngay tại TP.HCM, bà Thơ vỡ òa. Khi có mặt tại công viên Lê Thị Riêng, bà chỉ biết đứng nhìn, chờ đợi, bám víu vào một niềm tin không thể giải thích bằng lý trí.

Bà Lê Thị Minh Thơ thắp nén nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì đất nước. Ảnh: Lê Giang

Hướng mắt về phía khu vực đang thi công, bà trầm ngâm: "Cũng không biết ba nằm ở đâu nữa. Tôi cứ hy vọng ở đây. Hy vọng thôi chứ cũng không biết tìm ở đâu nữa..."

Đứng giữa không gian thiêng liêng, lời khấn nguyện của bà mộc mạc nhưng nặng sức nặng của gần sáu thập kỷ mòn mỏi: "Mấy chú mấy bác phù hộ, tìm được ba con".

Tại công viên Lê Thị Riêng, không chỉ bà Thơ mà hàng chục thân nhân liệt sĩ khác cũng đang chờ đợi từng ngày. Ảnh: Lê Giang

Khi nhắc đến chiến dịch "500 ngày đêm" quy tập, giám định ADN hài cốt liệt sĩ, giọng bà Thơ run lên vừa hạnh phúc vừa biết ơn.

Bà nói, giọng nghẹn lại: "Tôi rất mừng. Tôi rất xúc động, rất cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm những người đã mất. Nhờ có chiến dịch "500 ngày đêm" mới cho tôi hy vọng. Để cho những người mồ côi như tôi được có cơ hội tìm được người thân."

Với bà Lê Thị Minh Thơ chiến dịch "500 ngày đêm" thắp lên niềm hy vọng tìm được cha sau 58 năm. Ảnh: Lê Giang

58 năm, đó là khoảng thời gian người con gái của Anh hùng Lê Minh Nhựt đã sống với khoảng trống mang tên cha. Tên ba bà được đặt cho một con đường trên mảnh đất thép Củ Chi anh hùng. Nhưng điều bà muốn hơn tất cả là được một lần đứng trước phần mộ của ba, thắp một nén nhang và nói: "Con đã tìm được ba rồi".

Di ảnh phác hoạ chân dung liệt sĩ Lê Minh Nhựt. Ảnh: Hà Văn Quân

Câu chuyện của bà Lê Thị Minh Thơ không chỉ là nỗi đau riêng của một gia đình, mà còn là hình ảnh đại diện cho hàng ngàn người con, người vợ, người mẹ Việt Nam vẫn đang khắc khoải chờ đợi người thân trở về từ lòng đất mẹ. Dù hy vọng có mỏng manh, dù thời gian có lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng tình cốt nhục và sự tri ân của cả dân tộc sẽ luôn là ngọn lửa soi đường, để những cuộc đoàn tụ dẫu muộn màng vẫn trọn vẹn ý nghĩa.

Liệt sĩ Lê Minh Nhựt (1937-1968)
Liệt sĩ Lê Minh Nhựt (bí danh Tư Nhựt) SN 1937 tại xã Củ Chi,TP.HCM (trước đây là xã Tân An Hội, huyện Củ Chi).
Sinh ra trong một gia đình lao động có truyền thống cách mạng. Năm 1950 lúc mới 13 tuổi, đồng chí đi liên lạc viên đến năm 16 tuổi thì tình nguyện gia nhập Đội thiếu sinh quân Sài Gòn - Gia Định, trực tiếp tham gia chiến đấu nhiều trận đánh.
Đồng chí là một trong những người tham gia xây dựng Tiểu đoàn 1 Quyết Thắng là lực lượng vũ trang tập trung đầu tiên của Quân khu Sài Gòn - Gia Định sau Đồng Khởi, địa chủ yếu là huyện Củ Chi.
Ông đã trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn 1 Quyết Thắng chiến đấu nhiều trận càn của Mỹ có quy mô lớn tại địa bàn Củ Chi như: đồn Suối Cụt, Trung Lập, Bến Mương, đồn Bàu Trăn, bức rút bót An Nhơn Tây...
Trong trận Bàu Lách ngày 9/5/1965, ông chỉ huy Đại đội chủ lực của Tiểu đoàn đánh thiệt hại Trung đoàn 8, Sư đoàn 5 của Ngụy, diệt trên 500 tên.
Đêm 30 rạng ngày 31/1/1968 ta mở một chiến dịch Mậu Thân, đồng chí đã trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn 1 Quyết Thắng, đánh chiếm căn cứ quân sự thành Phù Đổng, Bộ tư lệnh thiết giáp, Căn cứ pháo binh thành Cổ Loa (Gò Vấp) và các mục tiêu xung quanh.
Đơn vị diệt 750 tên, bắn cháy 22 chiến xạ và 8 máy bay trực thăng, đơn vị tiếp tục bám trụ chiến đấu cho đến người cuối cùng. Đến tháng 2/1968 đồng chí được đề bạt làm Trung đoàn Trưởng Trung đoàn Quyết Thắng.
Khi Ban chỉ huy Trung đoàn Quyết Thắng tổ chức họp chuẩn bị tấn công thì bị máy bay địch đến dội bom ở Vườn Măng - Gò Vấp. Ngày 10/2/1968 đồng chí Lê Minh Nhựt đã anh dũng hy sinh dưới làn bom do máy bay Mỹ thả xuống.
Với thành tích xuất sắc, đồng chí đã được khen thưởng nhiều lần Chiến sĩ thi đua, Huân chương Chiến công Giải Phóng hạng Nhất, Nhì, Ba và Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Và đặc biệt ngày 21/3/1996 đồng chí đã được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.