Con gái một liệt sỹ xúc động nhận được hỗ trợ từ những người đồng đội cũ của ba
Con gái một liệt sĩ xúc động nhận hỗ trợ từ những người đồng đội cũ của ba
Nguyệt Minh
Thứ ba, ngày 21/01/2025 17:54 PM (GMT+7)
Có mặt tại buổi họp mặt cuối năm của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM (Hội HTGĐLS TP.HCM), bà Nguyễn Thị Hai không khỏi xúc động khi cảm nhận được sự quan tâm từ đồng đội dành cho ba mình.
Sáng 21/1, Hội nghị tổng kết hoạt động Hội HTGĐLS TP.HCM năm 2024 đã diễn ra tại TP.Thủ Đức. Hội nghị không chỉ có sự tham gia của các thành viên trong hội HTGĐLS TP.HCM, mà còn có cả đại diện gia đình của những liệt sĩ.
Sáng 21/1, Hội nghị tổng kết hoạt động Hội HTGĐLS TP.HCM năm 2024 đã diễn ra tại TP.Thủ Đức. Tại đây, bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH cũng đã gửi lời chúc Tết đến hội. Ảnh: Nguyệt Minh
"Ba hy sinh nhưng tôi cảm thấy được an ủi phần nào khi nhận sự quan tâm từ đồng đội cũ"
Chiến tranh qua, đã để lại không ít mất mát cho gia đình những liệt sĩ đã mãi nằm xuống. Đối với bà Nguyễn Thị Hai (1968, xã Quốc Lộc, huyện Nhà Bè), nỗi đau ấy càng thêm day dứt khi đến giờ, bà vẫn chưa tìm được mả của ba mình.
"Ba tôi hy sinh trên chiến trường Cát Lái, khi đó tôi mới có 4 tuổi. Hình ảnh của ông trong tôi đến giờ cũng đã mờ phai theo thời gian. Tôi còn chẳng có một tấm hình chụp chung với ông, mà chỉ có hình của ông thời đi lính do đồng đội của ông sau chiến tranh chia sẻ" - bà Hai tâm sự.
Bà Nguyễn Thị Hai (1968, xã Quốc Lộc, huyện Nhà Bè) xúc động khi nhận được món quà từ Hội HTGĐLS TP.HCM. Ảnh: Nguyệt Minh
Bà Hai kể, bởi vì ba mất khi còn quá nhỏ, gia đình ông bà nội cũng khó khăn nên khi vừa kết thúc chiến tranh, dù đã tìm được mả của ba nhưng chưa có điều kiện mang về quê hương. Sau đó, gia đình bà bị đứt liên lạc với các bên liên quan nên bà chỉ biết mả của ba đã được bốc vào khu nghĩa trang và ghi là mả vô danh. Nhưng cũng không rõ thông tin là khu nghĩa trang nào.
"Sau này, khi tôi lập gia đình, tôi cũng đã đi tìm mả của ba. Đến gặp các đồng đội cũ, các chú có hình ba tôi khi còn sống. Thế nhưng các chú cũng cho biết, bây giờ mả của ba cũng là mả vô danh, được đưa vào khu nghĩa trang liệt sĩ của thành phố rồi, tuy nhiên không biết là mả nào" - bà Hai chia sẻ.
Thông tin này khiến bà vui buồn lẫn lộn. Vui vì biết ba của bà đã yên nghỉ cùng những đồng đội của mình tại một nơi khang trang. Nhưng bà cũng buồn vì đến cuối cùng vẫn không thể biết chính xác mả của ba ở đâu, để có chăm lo hương hỏa cho ông.
"Hôm nay, khi được nhận những món quà từ Hội HTGĐLS TP.HCM, tôi cảm thấy rất vui và xúc động. Dù ba hy sinh nhưng tôi cảm thấy được an ủi phần nào khi nhận sự quan tâm từ đồng đội cũ của ba. Tôi tin rằng ba tôi cũng thấy yên lòng khi đất nước giờ đã hòa bình, và gia đình của ông cũng được nhà nước và những người đồng đội cũ quan tâm".
Cũng trong buổi sáng nay, 20 đại diện gia đình liệt sĩ được nhận quà từ Hội HTGĐLS TP.HCM. Ảnh: Nguyệt Minh
Nghĩa tình sâu nặng, HTGĐLS TP.HCM tiếp tục hành trình tri ân
Đại tá Trần Thế Tuyển – Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM chia sẻ: "Kể từ ngày thành lập, đến nay, Hội HTGĐLS TP.HCM đã hoạt động được gần 5 năm. 5 năm ấy, với tâm nguyện và sự vượt lên biết bao khó khăn trở ngại và sự giúp đỡ của các ngành, các cấp; đặc biệt các doanh nhân, doanh nghiệp và những người có tấm lòng vàng, Hội đã hoàn thành nhiệm vụ trái tim "tri ân liệt sĩ và hỗ trợ thân nhân liệt sĩ, thương binh".
Đại tá Trần Thế Tuyển – Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM trao bằng cho những cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác của hội. Ảnh: Nguyệt Minh
Năm 2024, hội đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ được đề ra, trong đó có việc phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ. Trong năm, hội đã thu thập thêm danh sách 16.252 liệt sĩ của 7 nghĩa trang thuộc tỉnh Tây Ninh; nâng tổng số danh sách liệt sĩ Hội thu thập được là 48.447 liệt sĩ.
Song song với đó, hội đã tiếp nhận 98 đơn thư đề nghị hỗ trợ tìm mộ liệt sĩ; kết quả đã giải quyết 79 trường hợp, xác minh kết luận trả lại tên cho 26 trường hợp; hỗ trợ 49 trường hợp di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê với tổng kinh phí 204.000.000 đồng.
Về vật chất, năm 2024, hội đã hỗ trợ 5 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 210 triệu đồng. Trao 216 suất quà, trong đó có 139.000.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 97 triệu đồng cho Mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Lễ trao nhà tình nghĩa của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM trong năm 2024. Ảnh: Kim Sáng
Điểm nổi bật trong năm 2024, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã ban hành Công văn số: 5133/UBND-KT ngày 4 tháng 9 năm 2024 "Về việc hỗ trợ thực hiện công tác chăm lo cho thương binh, bệnh binh".
Tính đến 31/12/2024, có 23 doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ 97 trường hợp, với tổng số tiền đã chuyển vào tài khoản của Hội là 744 triệu đồng. Hội đã phối hợp lãnh đạo và các ban ngành, mặt trận, đoàn thể TP.Thủ Đức và các quận huyện cùng doanh nghiệp tổ chức trao kinh phí hỗ trợ 3 tháng (10, 11, 12/2024 = 6 triệu đồng/người) cho 97 thương binh, với tổng số tiền 582 triệu đồng.
Năm 2025, Hội HTGĐLS TP.HCM xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, hội sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ trung tâm tìm kiếm thông tin liệt sĩ và hỗ trợ đưa hài cốt liệt sĩ về quê; phối hợp với các doanh nghiệp và các cấp các ngành thực hiện hiệu quả Công văn 5133 của UBND TP.HCM.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.